Thay vì im re bỏ túi luôn số tiền khủng, anh nhân viên trung tâm tái chế lại có hành động đẹp đến mức netizen phải chấm 10 điểm không chê!
Theo CNA, anh Lin đang làm việc tại một trung tâm tái chế ở Sanxia, Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Mới đây, anh này cùng sếp đã kéo nhau đến đồn cảnh sát địa phương để báo cáo việc vớ được một mớ tiền "khủng" trong chiếc máy lọc không khí cũ mèm.
Anh Lin kể lại, lúc đang kiểm tra xem máy lọc không khí còn chạy nổi không thì nghe tiếng lạ lạ bên trong. Tò mò mở ra kiểm tra thì... sốc luôn á! Bên trong có tận 2 triệu TWD (hơn 1,5 tỷ đồng nha các bạn ơi ). Số tiền được chia thành nhiều cọc, nhét gọn trong 2 túi giấy.
Nhưng thay vì làm liều, anh Lin lập tức báo lại cho sếp và cả hai mang luôn số tiền đến đồn cảnh sát. Nắm info, Cảnh sát trưởng Chuang Yu-pei ra lệnh rà soát camera an ninh để tìm nguồn gốc chiếc máy lọc không khí có "nội dung" này.
Hình ảnh từ camera cho thấy một chiếc xe tải nhỏ màu xanh đã chở chiếc máy lọc không khí cùng mấy tấm bìa carton đến trung tâm tái chế. Chỉ sau 2 tiếng điều tra, cảnh sát đã tìm ra chủ nhân thật sự của chiếc máy – đó là cụ Chen (70 tuổi).
Cụ Chen chia sẻ với CNA rằng chiếc máy lọc không khí đó để không dùng lâu rồi. Do nhà đang sửa chữa nên cụ nhờ thợ chuyển chiếc máy đi luôn.
Plot twist là bản thân cụ Chen hoàn toàn không nhớ là mình đã giấu 2 triệu TWD vào trong máy từ bao giờ luôn
Trước đó, một case tương tự cũng từng xảy ra tại Mỹ nè! Cụ thể, năm 2014, ông Phil LeClerc ở Massachusetts (Mỹ) đã mua chiếc bàn gỗ cũ tại phiên đấu giá ở Boston với giá chỉ 37 USD (khoảng 850.000 đồng thôi).
Ông phát hiện một linh kiện nhỏ rơi ra khỏi bàn khi mua về, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không nghĩ ra ngay. Về đến nhà, ông lập tức check kỹ các ngăn kéo và khe bí mật của món đồ.
Càng đập vào bàn, càng nhiều linh kiện rơi ra kèm theo một phong bì trắng. Nghe âm thanh phong bì rơi xuống đất, biết ngay bên trong có "hàng"
Ông Phil LeClerc kể: "Tôi đập vào bàn và khi núm xoay bật ra, phong bì rơi xuống luôn. Điều đầu tiên tôi thấy là một trái phiếu trị giá 500 USD (khoảng 11,6 triệu đồng). Sau đó phát hiện thêm nhiều nữa, có cả một chồng 6 trái phiếu trị giá 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) mỗi cái".
Tổng cộng số trái phiếu ông tìm được có giá trị lên đến 127.000 USD (xấp xỉ 2,9 tỷ đồng) Sau một hồi suy nghĩ và tìm hiểu về người bán chiếc bàn, ông Phil LeClerc quyết định gửi lại món đồ cùng số tiền cho trung tâm đấu giá, để họ trả lại cho chủ nhân thực sự.
Nguồn: soha.vn