Anh nhân viên cũ chèo thuyền 3 tiếng đến công ty trộm két: Tưởng kế hoạch hoàn hảo nhưng vẫn sa lưới ‍♂️

Phát hiện chiếc thuyền gỗ lởn vởn trên sông lúc tờ mờ sáng, cảnh sát Trung Quốc lập tức khoanh vùng điều tra và lật tẩy kế hoạch cực kỳ tinh vi đã được "ấp ủ" cả năm trời

Đầu tháng 10 năm nay, cảnh sát quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc nhận tin báo từ một công ty trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm "khủng". Theo trình báo, công ty này bị mất 1 chiếc két sắt màu xám nặng hơn 50kg, bên trong chứa tới 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) tiền mặt luôn á. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

02730eb7ca1771931f64.jpg


Đến nơi, cảnh sát quận Tiêu Sơn phát hiện các thiết bị giám sát ở hiện trường đều đã bị phá hỏng, những con đường xung quanh công ty cũng không tìm thấy dấu vết nào của nghi phạm. Tưởng chừng cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt thì cảnh sát chợt nhận ra công ty này nằm ngay sát một con sông - rất có thể tên trộm đã đột nhập theo đường thủy

Hơn nữa, nhìn vào cách hành động cực kỳ "chuyên nghiệp" của tên trộm, cảnh sát nghi ngờ đây là người quen hoặc nội bộ công ty. Bởi người này rõ ràng rất am hiểu việc bố trí hệ thống giám sát và đặc điểm môi trường xung quanh, nên mới có thể thực hiện vụ trộm một cách gọn gàng, bài bản như vậy.

Theo lời khai của một người dân địa phương thường câu cá gần khu vực đó, vào hôm xảy ra vụ việc, họ có nhìn thấy 1 chiếc thuyền gỗ nhỏ xuất hiện trên sông. Cảnh sát ngay lập tức khoanh vùng điều tra và tiến hành tìm kiếm chủ nhân chiếc thuyền.

d5f04f263dd0be259425.jpg


Kết quả điều tra cho thấy, người lái chiếc thuyền gỗ là một người đàn ông họ Thịnh, nhân viên cũ của công ty. Lúc này, Thịnh đã trốn về quê nhà ở Giang Tây. Đội điều tra hình sự ở Hàng Châu đã lái xe suốt hơn 6 giờ đồng hồ, truy đuổi liên tỉnh từ Chiết Giang sang Giang Tây, cuối cùng thành công bắt giữ nghi phạm

Khi bị bắt giữ, Thịnh giữ im lặng, không chịu giải thích hay tiết lộ tung tích chiếc két sắt. Điều tra viên xem xét lại hành tung của nghi phạm và phát hiện ra khi Thịnh về quê đã đến thăm một người họ hàng. Ngay lập tức, đội điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương ở Giang Tây, đến khám xét nhà người họ hàng đó và tìm thấy chiếc két sắt bị đánh cắp trong nhà kho.

90a1caa54eeb7d59fe94.jpg


Tại cơ quan điều tra, đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Thịnh đã phải thành thật thú nhận hành vi trộm cắp của mình. Anh ta còn khai rằng đã lên kế hoạch suốt 1 năm trời trước khi bắt tay vào thực hiện. Do đã làm việc ở công ty nhiều năm, Thịnh biết rất rõ thời điểm nào bộ phận kế toán sẽ để tiền mặt vào két, hay thời điểm bảo vệ thay ca để lẻn vào. Trước khi nghỉ việc, Thịnh cũng đã nghiên cứu kỹ cách bố trí camera giám sát của hệ thống an ninh.

Vào khoảng 3h sáng ngày 10/10, Thịnh lấy chiếc thuyền gỗ nhỏ đã chuẩn bị từ trước rồi chèo suốt 3 tiếng đồng hồ đến khu vực lân cận công ty. Sau khi đột nhập vào công ty, Thịnh tháo thiết bị giám sát và lấy trộm chiếc két sắt nặng hơn 50kg rồi đưa ra thuyền. Chèo được 3km, anh ta lên bờ và chuyển két sắt sang một chiếc xe đậu gần đó rồi vận chuyển về quê.

Những tưởng kế hoạch hoàn hảo không kẽ hở, nhưng Thịnh còn chưa kịp phá két sắt để lấy tiền bên trong thì đã bị cảnh sát Hàng Châu bắt giữ rồi Hiện tại, Thịnh đã bị tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc và vụ việc sẽ được xét xử trong thời gian tới.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top