Vừa vào công ty được có 3 tháng, anh nhân viên 27 tuổi đã táo bạo quỳ gối cầu hôn nữ sếp 53 tuổi ngay trước mặt cả công ty luôn ấy chứ! Màn cầu hôn "đỉnh của chóp" này xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và nhanh chóng gây bão mạng vì khoảng cách tuổi tác lên tới... 26 năm!
Màn cầu hôn ngọt lịm tim tại tiệc công ty
Clip quay lại khoảnh khắc lãng mạn tại buổi tiệc công ty được share rần rần trên mạng, ai cũng phải "ủa" một cái.
Không gian được decor cẩn thận bằng hoa tươi, có cả nhẫn kim cương lấp lánh, anh chàng đã bất ngờ quỳ một gối trước mặt chị sếp. Câu tỏ tình ngọt ngào của anh khiến nhiều người phải "tan chảy": "Anh yêu em, anh muốn chăm sóc và ở bên em suốt quãng đời còn lại. Em đồng ý lấy anh nhé?"
Còn chị sếp thì sao? Ban đầu trông chị ngượng ngùng lắm, cứ ra hiệu bảo anh đứng dậy vì không quen làm "nhân vật chính" kiểu này. Nhưng mà với sự "hú hét" cổ vũ nhiệt tình của mọi người và ánh mắt kiên quyết của anh chàng, cuối cùng chị cũng mỉm cười, che mặt vì xúc động rồi... gật đầu đồng ý nha!
Cả văn phòng lập tức nổ tung với tiếng vỗ tay và reo hò chúc mừng!
Chuyện tình "chị em" gây sốt cõi mạng
Theo nguồn tin thì anh chàng năm nay 27 tuổi, còn chị là giám đốc công ty, 53 tuổi. Điểm đặc biệt là anh mới vào làm được đúng 3 tháng trước khi quyết định cầu hôn đó!
Anh được mọi người nhận xét là chăm chỉ, ngoại hình sáng sủa, xuất thân từ gia đình khá khó khăn. Trong quá trình làm việc, anh dần nảy sinh tình cảm với nữ lãnh đạo của mình.
Sự thân thiện, phong thái trẻ trung của chị cộng thêm những sở thích chung như đi du lịch, đọc sách và chơi thể thao chính là "chất keo" giúp hai người ngày càng gần nhau hơn. Từ những cuộc trò chuyện công việc, sự động viên và ghi nhận lẫn nhau, mối quan hệ của họ dần vượt qua ranh giới "sếp - nhân viên" thông thường.
Sau khoảng thời gian tìm hiểu, anh đã chuẩn bị kỹ càng nhẫn và hoa, chọn đúng dịp tiệc công ty để công khai tỏ tình, bất chấp khoảng cách 26 tuổi. Dám làm quá đi!
Dân mạng tranh cãi nảy lửa
Sau khi lên mạng, câu chuyện này nhanh chóng trở thành hot topic. Nhiều người cho rằng chênh nhau tới 26 tuổi thì sẽ có nhiều khác biệt trong quan niệm sống, cuộc sống hôn nhân chắc chắn gặp khó khăn. Thậm chí có người còn đặt dấu hỏi về "động cơ thật sự" của mối quan hệ này.
Tuy nhiên, phe ủng hộ thì cho rằng tuổi tác đâu phải là thứ duy nhất quyết định tình yêu có bền không. Người ngoài khó mà judge một mối quan hệ chỉ qua con số tuổi tác hay hoàn cảnh được. Yêu là yêu thôi mà!
Trước đó, Trung Quốc cũng từng có case tương tự gây tranh cãi. Một anh chàng 22 tuổi quyết tâm cưới... bạn thân 42 tuổi của mẹ mình, bất chấp chênh nhau 20 tuổi và gia đình phản đối kịch liệt.
Chị này từng ly hôn, có con trai bằng tuổi bạn trai luôn. Chị còn đòi sính lễ 300.000 nhân dân tệ, vàng, kim cương và một căn nhà trả hết nợ nữa chứ! Sau nhiều lần giằng co, mẹ anh chàng cuối cùng cũng phải "đầu hàng", đồng ý cho con đính hôn.
Câu chuyện hồi đó cũng tạo drama không kém. Một bên thì ủng hộ tình yêu của đôi trẻ (à nhầm, đôi già ), bên kia thì lo lắng về những khó khăn họ sẽ phải đối mặt vì tuổi tác và hoàn cảnh gia đình.
Nguồn: techz.vn