LinhSusu1862
New member
Tập 12 Cây Táo Nở Hoa lần này căng đét luôn nha mọi người ơi! Cả anh Ngọc lẫn Châu đều bị đẩy vào đường cùng rồi đây
Mở màn tập này hơi ngọt xíu với couple Dư - Trúc (Song Luân - Minh Trang) đang có khoảnh khắc lãng mạn. Trúc say rượu, lại gọi điện cho anh tài xế đẹp trai Dư đến đón về nhà theo thói quen. Thấy Trúc liên tục bị ex gọi điện quấy rối, lại buồn vì yêu nhầm Sở Khanh, Dư mạnh dạn confess luôn: "Hay là cô hẹn hò với tôi 1 tháng đi!". Nhưng tiếc là Trúc đang say mèm nên bỏ lỡ lời tỏ tình ngọt lịm này rồi
Chuyển sang nhà Tuấn (Đỗ An) - Lam (Kim Nhã), drama càng lúc càng leo thang! Sau khi thú nhận chuyện ngoại tình, Tuấn quyết định dọn ra ngoài ở. Thái độ dứt khoát của Tuấn khiến Lam đã làm một hành động cực đoan: cô cắt cổ tay tự tử để ép chồng không ly dị được May mắn là Lam được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nơi Tuấn làm việc. Chuyện này khiến Châu (Thúy Ngân) bị cả bệnh viện bàn tán và bị chuyển công tác xuống bệnh viện ở huyện đảo xa xôi hẻo lánh luôn á.
Trong tập này, Ngọc (Thái Hòa) lại chứng minh mình là "người anh thương em nhất hành tinh" và vô lý hằn học với Hạnh liên tục. Hết Ngà (Trương Thế Vinh) đến Báu gây chuyện, Ngọc vì thương các em nên quay sang trách móc Hạnh (Hồng Ánh) hết. Ủa vậy thì có đúng không anh ơi?
Trong lúc phẫn nộ sau khi cãi nhau với Hạnh, Ngọc tiếp tục la mắng dạy dỗ Báu (Nhã Phương) một trận. Và đương nhiên như mọi lần, tên Châu lại được nhắc đến. Lần này sau khi bị so sánh và ăn tát từ anh hai, Báu bùng nổ nói luôn chuyện Châu làm tiểu tam và thách Ngọc tới bệnh viện kiểm tra cho biết
Đau lòng, thất vọng và xót xa với lỗi lầm khó tha thứ của cô em gái mà mình yêu thương, hãnh diện và tin tưởng nhất nhà, Ngọc đã tìm đến nhà Châu, tát luôn cho em gái một cái. Cuối cùng Châu cũng thổ lộ hết rằng bản thân cô không hoàn hảo như anh Ngọc vẫn tưởng. Cô còn kể thêm chuyện từng bị hủy hôn trước ngày cưới vì không cha không mẹ, giữa lúc suy sụp nhất, Tuấn chính là người ở bên giúp Châu vực dậy, thoát khỏi ý định từ bỏ cuộc đời
Sau khi hiểu được tâm tư của em, Ngọc đến bệnh viện định cùng Châu đối mặt với dư luận thì sốc nặng khi hay tin Châu bị chuyển công tác xuống tuyến dưới rồi. Thương em, Ngọc đã tìm gặp Lam - vợ Tuấn, quỳ gối dập đầu xin lỗi thay Châu, mong Lam tha thứ và nói giúp với bệnh viện để Châu không bị đuổi việc. Nhưng mãi cho đến khi thấy vết cắt trên cổ tay Lam, Ngọc mới vỡ lẽ rằng những lời xin lỗi của anh nào có thấm vào đâu so với lỗi lầm mà Châu đã gây ra
Nguồn: kenh14.vn