Chuyện là anh nhiếp ảnh gia tên Benedek Lampert đã "flex" luôn 1 bộ LEGO hình tháp Eiffel, mang ra đường phố dựng lên rồi chụp ảnh sao cho nhiều người cứ ngỡ là tháp Eiffel thật ở Paris
Setup của anh này quá xịn luôn! Để hoàn thiện bộ LEGO gồm tận 10.001 mảnh ghép, anh Benedek phải ngồi ráp suốt 28 tiếng đồng hồ ở Budapest Công sức bỏ ra không phải đùa đâu nha!
Nhờ kỹ thuật sắp xếp phối cảnh chuẩn chỉnh + setup ánh sáng xịn xò na ná phiên bản thật, nên ngay cả lúc đầu nhìn vào ai cũng tưởng là tháp Eiffel thật 100%
Mời mọi người xem thêm video để hiểu rõ hơn cách anh ấy thực hiện nhé!
Phải công nhận LEGO không chỉ "xịn" ở việc sáng tạo đồ chơi, mà làm quảng cáo cũng đỉnh của chóp luôn
Có người bảo: "Khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm"
Cũng giống như hồi trước có người chụp quá trình rửa xe Mini Cooper vậy đó!
Fun fact: Mình có đọc đâu đó là không được phép sử dụng ảnh chụp tháp Eiffel ban đêm vào mục đích thương mại đâu nhé Vì công ty chiếu sáng đèn nắm bản quyền hình ảnh ban đêm khi tháp bật đèn. Nếu ai chụp ảnh ban đêm dùng vào mục đích thương mại sẽ bị kiện luôn đấy!
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng: "Hoạ tiết đâu có giống đâu nhỉ?" hay "Tưởng thật cũng được, không thật cũng được, chẳng ảnh hưởng gì mấy đến đời sống"
Nguồn: tinhte.vn