Vụ trộm táo tợn ngay tại trung tâm thương mại ở khu Pathumwan (Bangkok) đã được cảnh sát phá án nhanh như chớp chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ nhờ hệ thống camera an ninh xịn sò
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt được một anh chàng người Myanmar với cáo buộc "múc túi" của một chị du khách Việt Nam ngay tại trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm Bangkok. Drama này diễn ra vào khoảng 19h40 tối 22/3, khi chị Quách Thị Thanh Hiền đang mải mua sắm tại một trung tâm thương mại ở khu Pathumwan. Lơ là một tí thôi là chiếc balo của chị đã "biến mất" không cánh mà bay luôn rồi
Đến 20h23 cùng ngày, chị Hiền mới phát hiện ra và vội vã chạy đến trình báo tại đồn cảnh sát Pathumwan.
Ngay khi nhận được tin, police Thái Lan không phải dạng vừa đâu nhé! Họ lập tức lục lại camera an ninh và xác định được nghi phạm là một anh chàng gầy gò, mặc áo phông và quần tối màu. Đối tượng được camera bắt gặp rời khỏi trung tâm thương mại theo hướng đường Phaya Thai.
Truy lùng theo dấu vết, cảnh sát đã xác định được vị trí của nghi phạm tại khu Soi Nomjit. Tại đây, một anh chàng 31 tuổi người Myanmar tên Lane đã bị bắt giữ.
Trong quá trình thẩm vấn, anh này đã "xin nhận vía" và thú nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết có thể nói tiếng Thái rất sõi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu được chiếc balo màu đen cùng số tiền mặt gồm 9.500 baht (khoảng 7,6 triệu đồng) và nhiều ngoại tệ khác như USD và tiền đồng Việt Nam
Sau đó, chị Hiền đã xác nhận toàn bộ tài sản thu hồi đúng là của mình.
Hiện nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh trộm cắp tài sản vào ban đêm và được bàn giao cho cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quả là "ăn cắp vặt cũng phải có tài" nhưng gặp phải hệ thống camera an ninh xịn thì cũng đành "chịu thua" thôi!
Nguồn: soha.vn
Cảnh sát Thái Lan vừa bắt được một anh chàng người Myanmar với cáo buộc "múc túi" của một chị du khách Việt Nam ngay tại trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm Bangkok. Drama này diễn ra vào khoảng 19h40 tối 22/3, khi chị Quách Thị Thanh Hiền đang mải mua sắm tại một trung tâm thương mại ở khu Pathumwan. Lơ là một tí thôi là chiếc balo của chị đã "biến mất" không cánh mà bay luôn rồi
Đến 20h23 cùng ngày, chị Hiền mới phát hiện ra và vội vã chạy đến trình báo tại đồn cảnh sát Pathumwan.
Ngay khi nhận được tin, police Thái Lan không phải dạng vừa đâu nhé! Họ lập tức lục lại camera an ninh và xác định được nghi phạm là một anh chàng gầy gò, mặc áo phông và quần tối màu. Đối tượng được camera bắt gặp rời khỏi trung tâm thương mại theo hướng đường Phaya Thai.
Truy lùng theo dấu vết, cảnh sát đã xác định được vị trí của nghi phạm tại khu Soi Nomjit. Tại đây, một anh chàng 31 tuổi người Myanmar tên Lane đã bị bắt giữ.
Trong quá trình thẩm vấn, anh này đã "xin nhận vía" và thú nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết có thể nói tiếng Thái rất sõi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu được chiếc balo màu đen cùng số tiền mặt gồm 9.500 baht (khoảng 7,6 triệu đồng) và nhiều ngoại tệ khác như USD và tiền đồng Việt Nam
Sau đó, chị Hiền đã xác nhận toàn bộ tài sản thu hồi đúng là của mình.
Hiện nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh trộm cắp tài sản vào ban đêm và được bàn giao cho cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quả là "ăn cắp vặt cũng phải có tài" nhưng gặp phải hệ thống camera an ninh xịn thì cũng đành "chịu thua" thôi!
Nguồn: soha.vn