Anh mua vé số online trúng 17,5 tỷ, đến lúc nhận tiền bị "úp sọt": Tay trắng luôn rồi bro ơi!

ChangXanhVN

New member
Tưởng đã "lên đời" nhờ trúng độc đắc khủng, ai ngờ anh chàng này lại phải nghe câu nói "chí mạng" từ chủ đại lý vé số khiến choáng váng ngay tại chỗ

Tháng 11 năm 2023, Tòa án Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thông báo phán quyết về một vụ kiện "drama" đến không ngờ: anh chàng mua vé xổ số trúng độc đắc mà lại... "ăn hành" trắng tay. Sự việc này hot đến mức dân tình bàn tán ầm ĩ vì số tiền liên quan là con số "khủng long" luôn nha!

Cụ thể là anh Lý - một khách quen "ruột" tại đại lý xổ số của chủ Trương. Vì mua nhiều lần nên quen tay, mỗi lần muốn mua vé, anh Lý chỉ việc chuyển tiền xong chờ chú Trương chụp ảnh tấm vé gửi lại qua app nhắn tin là xong. Lần này cũng vậy, anh Lý chọn số theo ý thích, chuyển luôn 20 NDT (tầm 70k VNĐ) cho chú Trương, chẳng ngờ đây lại là lần "thần may mắn đứng về phía mình" hiếm hoi. Kết quả xổ số ngày hôm đó công bố, tấm vé của anh Lý trúng luôn giải độc đắc 5 triệu NDT (tầm 17,5 tỷ VNĐ luôn các bạn ơi! ).

5df422f075533f418f73.jpg


Nhưng plot twist là đây nè! Khi anh Lý hào hứng đến đại lý nhận giải, chú Trương bất ngờ "thả bom": hôm qua mình có gửi tin nhắn xác nhận nhưng... quên xuất vé cho anh rồi! Nghĩa là anh Lý đã bị "bay màu" cơ hội trúng giải và không thể nhận được đồng nào cả. Tức đến "tím mặt" vì lời nói vô trách nhiệm này, anh Lý quyết định kiện luôn lên tòa đòi bồi thường, không chịu nổi!

Theo thẩm phán Tòa án Trương Gia Cảng, với tư cách là đại lý lâu năm chuyên bán vé số, chú Trương hiểu rõ nghề hơn ai hết mà. Vậy nên sau khi nhận tiền và "nhiệm vụ" mua vé của anh Lý rồi lại quên in vé là điều "không thể tha thứ" được. Hơn nữa, tấm vé này lại không phải vé thường mà là vé trúng độc đắc cơ đấy! Sự "lơ mơ" và chủ quan của chú Trương đã khiến anh Lý mất cơ hội ẵm số tiền "khủng" về. Cuối cùng, tòa đưa ra phán quyết bắt chú Trương phải bồi thường cho anh Lý.

Tuy nhiên, vì xác suất trúng giải độc đắc 5 triệu NDT là siêu thấp (gần như "mơ" mới được), nên tòa án cho rằng việc bồi thường đủ số tiền thắng giải là không hợp lý. Vì thế, tòa xem xét mức độ lỗi của cả 2 bên: anh Lý cũng có "sơ hở" khi không yêu cầu chú Trương gửi ảnh xác nhận đã xuất vé thành công hoặc đến tận nơi nhận vé, còn chú Trương thì "fail" khi không xuất vé làm mất cơ hội trúng giải của khách. Tòa xác định số tiền thiệt hại mà chú Trương phải đền là hơn 240.000 NDT (khoảng 850 triệu VNĐ). Sau phán quyết này, không bên nào kháng cáo và chú Trương cũng đã hoàn thành "nhiệm vụ" bồi thường đủ số tiền cho anh Lý rồi.

Qua vụ việc này, thẩm phán cũng nhắc nhở mọi người: vì vé số được giấu tên và không thể khai báo mất nên cần "cẩn thận và cẩn thận" khi nhờ người khác mua vé số. Phải lưu lại đầy đủ bằng chứng về việc nhờ mua, số tiền, cách thanh toán... để còn "có lý có chứng" khi cần. Khi xảy ra tranh chấp, những bằng chứng này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn tốt hơn nhiều đó!

242bd0b1b579087ca261.jpg


Bên cạnh đó, cảnh sát khu vực Giang Tô cũng khuyến cáo người dân không nên mua vé số trực tuyến để tránh vướng vào những "drama" không đáng có như trên. Giao dịch qua mạng không chỉ "rủi ro cao" mà còn có nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý nữa các bạn ạ! ⚠️

(Theo Sohu)

0bbc77c8e0d219563233.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top