NắngHạDễThương
New member
Yêu con là tự nhiên, nhưng cách thể hiện cũng phải hợp tuổi nha các bác ơi!
Chuyện này xảy ra trước một điểm thi tốt nghiệp THPT tại quận Việt Tú (Quảng Châu, Trung Quốc), một khoảnh khắc giữa hai mẹ con đã khiến netizen "dậy sóng" không kiểm soát luôn.
Trong bức ảnh mà truyền thông địa phương đăng tải, người mẹ mặc áo dài đỏ rực rỡ, che ô đứng ngoài hàng rào. Cậu con trai cao to, đeo ba lô chuẩn bị vào phòng thi. Và trước giờ G quan trọng, hai mẹ con đã trao nhau một nụ hôn môi như cách động viên, tiếp lửa cho kỳ thi.
Với người trong cuộc thì có lẽ đây chỉ là cách thể hiện tình cảm bình thường vô cùng. Nhưng sau khi viral khắp mạng, bức ảnh nhận về hàng nghìn comment tranh cãi nảy lửa. Nhiều người cảm thấy đây là biểu hiện của tình mẫu tử gắn bó. Họ nhìn thấy sự lo lắng của một bà mẹ và tình cảm đặc biệt giữa mẹ con sau bao năm đồng hành.
Thế nhưng cũng có không ít ý kiến "không thể chấp nhận được".
Vấn đề là gì?
Lý do nằm ở chỗ cậu bé trong ảnh không còn là em bé nữa rồi. Hầu hết thí sinh thi tốt nghiệp đều đã 18 tuổi, thậm chí đã là người trưởng thành về mặt pháp lý luôn á. Theo quan điểm của nhiều người, khi con đã lớn, đặc biệt là khác giới với cha mẹ, việc thể hiện tình cảm cũng cần có ranh giới nhất định chứ.
Trong văn hóa Á Đông, từ xưa đã có câu "con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha". Đây không phải là xa cách hay lạnh lùng đâu, mà là cách giúp trẻ hình thành nhận thức về ranh giới cá nhân, sự tôn trọng cơ thể và cách ứng xử chuẩn chỉnh theo từng độ tuổi.
Chuyên gia nói gì?
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ càng lớn càng cần được tôn trọng không gian riêng tư. Điều này không có nghĩa là bố mẹ phải giảm yêu thương con, mà là thay đổi cách thể hiện cho hợp lý thôi. Một cái ôm, một cái vỗ vai, một nụ hôn lên trán hay lời động viên chân thành vẫn đủ để truyền tải tình cảm và sự support rồi mà.
Netizen chia sẻ kinh nghiệm thực tế
Trong phần comment, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân.
Có chị kể rằng lúc mới cưới, từng thấy chồng thường xuyên nằm chung giường với mẹ để xem tivi hoặc mẹ chồng thoải mái ra vào phòng tắm của con trai đã trưởng thành. Lúc đó chị thấy không ổn nhưng chưa hiểu rõ vì sao.
Sau này, khi tìm hiểu về giáo dục giới tính và ranh giới cá nhân, chị mới nhận ra rằng nếu trẻ lớn lên trong môi trường mà các giới hạn giữa cha mẹ và con cái quá mờ nhạt, các em có thể hình thành nhận thức chưa đầy đủ về khoảng cách cần thiết trong các mối quan hệ.
Một người mẹ khác cho biết bản thân rất thân thiết với con trai tuổi teen. Hai mẹ con có thể trò chuyện mọi topic như bạn bè vậy. Tuy nhiên, họ vẫn giữ sự tôn trọng về không gian cơ thể. Những dịp đặc biệt như sinh nhật hay Ngày của Mẹ, con trai vẫn ôm mẹ, nhưng luôn giữ độ chừng mức phù hợp.
Vấn đề không nằm ở tình yêu thương, mà ở ranh giới
Thực tế, drama quanh bức ảnh không phải về việc người mẹ có yêu con hay không. Điều khiến mọi người bàn tán nhiều hơn là câu chuyện về ranh giới trong tình thân. Bởi mọi tình yêu thương đều cần được đặt trong bối cảnh phù hợp. Cha mẹ có thể dành cho con tình cảm vô điều kiện, nhưng khi con trưởng thành, cách thể hiện tình cảm cũng cần thay đổi theo sự phát triển tâm sinh lý của con.
Một đứa trẻ cần được yêu thương. Nhưng một người trẻ bước vào tuổi trưởng thành cũng cần được học cách xây dựng ranh giới cá nhân, sự tự lập và ý thức về khoảng cách trong các mối quan hệ. Tình thân là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Song cũng giống như mọi mối quan hệ khác, nó cần được thể hiện bằng sự tinh tế và chừng mực.
Tình yêu thương dành cho con là điều đáng trân trọng. Nhưng tình yêu ấy cũng cần đi kèm với sự tỉnh táo và những giới hạn phù hợp. Bởi đôi khi, điều cha mẹ cho là bình thường hoặc giàu ý nghĩa lại có thể trở thành gánh nặng tâm lý đối với con trong tương lai.
Nguồn: soha.vn