KunStar8766
New member
Dù đã cố gắng hết mình để chạy chữa cho chú chó của mình nhưng cuối cùng người lính này cũng không thể giúp nó chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác
Đây là khoảnh khắc đau lòng đến nghẹn ngào của một anh lính ở Trung Quốc khi phải nói lời tạm biệt với chú chó đã cùng mình chiến đấu trong quân ngũ. Chú chó Labrador tên Wu Yi đã mắc ung thư xương giai đoạn cuối và không còn hi vọng cứu chữa. Vì không muốn người bạn bốn chân phải chịu đau đớn thêm nữa, bác sĩ đã quyết định cho Wu Yi ra đi nhẹ nhàng nhất có thể
Hình ảnh đầy xúc động giữa anh Ye và chú chó Wu Yi đã được phát sóng trên Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc vào hôm thứ 7. Người huấn luyện Ye Huaibin quỳ dưới đất, nước mắt rơi ròng, van xin đội ngũ y tế phẫu thuật cứu sống "người đồng đội" bốn chân của mình.
Anh lính Ye ở Bắc Kinh phát hiện Wu Yi mắc bệnh nghiêm trọng trong một buổi tập. Lúc đó, chú chó đột nhiên không nghe lời và bỏ vị trí sau khi cắn vào quả bóng. Cảm thấy không ổn, Ye liền kiểm tra miệng nó và phát hiện một khối u lớn
Suốt 8 tháng sau đó, anh đã đưa Wu Yi đi chạy chữa khắp thành phố.
"Tôi không quan tâm chuyện gì khác, điều duy nhất tôi muốn chỉ là cứu sống nó."
Anh Ye nói rằng chú chó của mình có khao khát sống rất mạnh mẽ. Anh cảm nhận được điều đó qua đôi mắt của nó - một sự giao tiếp chỉ có họ mới hiểu được. Nhưng sau 4 cuộc phẫu thuật, sức khỏe của Wu Yi không những không tiến triển mà còn xấu đi trông thấy
Các bác sĩ ở Bệnh viện thú y Đại học nông lâm Trung Quốc chẩn đoán Wu Yi mắc u xương ác tính - căn bệnh xảy ra khi tế bào phát triển xương bất thường và tạo thành khối u ung thư. Bác sĩ Li Gebin đành phải nói với Ye rằng họ không thể cứu chú chó.
Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai. Anh Ye đã khóc, khóc rất nhiều khi phải đón nhận tin dữ này. Anh đau lòng khi chứng kiến cơn đau mà Wu Yi phải chịu đựng mỗi ngày.
"Tôi không muốn nó phải chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, nhìn Wu Yi như vậy khiến tôi không cam lòng" - Ye nói với bác sĩ Li
Trước ca phẫu thuật trợ tử, anh Ye đã ôm chặt Wu Yi lần cuối và liên tục gọi tên chú chó yêu quý của mình. Khi bị các đồng đội đưa ra khỏi phòng theo yêu cầu của bác sĩ, người lính đã bật khóc nức nở, miệng cứ nhắc tên Wu Yi trong khi đôi mắt cố nhìn "người đồng đội" lần cuối
Đám tang của Wu Yi được tổ chức rất trang trọng. Các đồng đội của Ye cũng có mặt để tiễn đưa chú chó anh hùng.
Ye cùng đồng đội túc trực bên mộ Wu Yi để tiễn chú chó về với thiên đường ️
(Nguồn: Dailymail)
Nguồn: kenh14.vn