Cộng đồng game thủ lại một lần nữa chứng minh độ "não to" của mình rồi các giời ơi!
Đầu năm ai cũng hào hứng lên kế hoạch tập gym, body đẹp lung linh. Nhưng mà thực tế thì... 2 tuần sau bỏ cuộc là chuyện bình thường của nhiều người rồi Để khỏi "dính" vào drama này, anh chàng YouTuber Allen Pan đã tự tay chế ra một món đồ mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Thiên tài hay điên có một ranh giới mong manh!"
Với tấm bằng kỹ sư cơ điện tử xịn sò trong tay, Pan đã biến chiếc máy chạy bộ nhà mình thành... tay cầm PS4 luôn các bạn ơi! Và giờ đây, anh chàng có thể cày Death Stranding - tựa game "đi bộ" hot nhất 2019 - trong khi vẫn đang đổ mồ hôi trên máy chạy.
Trong video demo, Pan đã sync động tác chạy bộ của mình với nhân vật trong game một cách cực kỳ mượt mà. Vừa chơi game vừa đốt calo, văn minh quá đi thôi!
Phát minh này nhanh chóng được chính Norman Reedus (diễn viên đóng vai chính trong game) và "ông trùm" Hideo Kojima retweet luôn đó. Cả hai đều tỏ ra cực kỳ impressed với sáng kiến này!
Thật ra thì đây không phải lần đầu cộng đồng game thủ flex khả năng sáng tạo đâu nhé. Tháng 1 năm đó, Rory Steel đã tự chế tay cầm đặc biệt giúp con gái khuyết tật của mình có thể chơi Legend of Zelda: Breath of the Wild trên Nintendo Switch một cách thoải mái.
Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy game thủ không chỉ biết "cắm mặt" vào màn hình đâu nhaaaa! Tiềm năng sáng tạo của cộng đồng này là vô hạn, và họ có thể làm được nhiều điều đáng kinh ngạc hơn mọi người nghĩ nhiều!
Nguồn: kenh14.vn