Nhớ lại hồi xưa với gương mặt thư sinh hiền lành trong các vai học trò cực cute, giờ sau bao năm "mất tích" trên truyền hình, Mạnh Quân mới đây comeback cực gắt với vai "Kiên nghiện" trong "Quỳnh Búp Bê" khiến dân tình phải gật gù mãi nha!
Từng định nghỉ hẳn luôn á!
Sau thành công đầu tay với "Nhật Ký Vàng Anh" mà không giữ được độ hot, lại còn chọn sai con đường ca hát... giờ nghĩ lại thế nào?
• Mình nghĩ mọi thứ đến là duyên số cả, nên chưa bao giờ thấy tiếc hay không vừa lòng đâu. Kể cả quay lại thì vẫn chọn như vậy thôi. Mình thích trải nghiệm mà, dù đúng hay sai, có hiệu quả hay không thì ít ra cũng rút được kinh nghiệm.
Thật ra hồi chuyển sang ca nhạc không được như ý, rồi đóng thêm mấy phim truyền hình nhưng toàn vai lép kẹp không dấu ấn gì, mình đã định bỏ nghề luôn. Nghĩ bụng cố gắng lắm rồi mà vẫn không nổi chắc là hết duyên rồi
Đúng lúc đó lại được mời casting "5S Online" năm 2012. Nghĩ thử cho vui, không kỳ vọng gì nhiều nữa. Ai dè được cho thử vai "Quắt đại ca" - không ngờ hợp vai và được nhận luôn!
Nên mới nói là duyên trời định mà! Từ "Nhật Ký Vàng Anh" đến "5S Online" đều thế cả. Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề - đúng lúc mệt nhất, muốn dừng lại thì lại có duyên tiếp tục. Đó là may mắn lắm rồi!
Gần 15 năm mà chỉ có 2 phim sitcom thôi sao?
• Mình cũng nhận ra ít ỏi quá nên mới áp lực và muốn dừng lại. Mình là diễn viên đóng sitcom nhiều tập nhất đó: "Nhật Ký Vàng Anh" hơn 500 tập, "5S Online" làm tận 6 năm luôn!
Sitcom là phim hài tình huống, không đào sâu cảm xúc lắm. Ngoài đời mình vốn vui vẻ, hòa đồng, hay nói nhiều... nên đóng sitcom rất hợp.
Nhưng đóng sitcom lâu quá nên quay lại truyền hình mất thời gian bắt nhịp vì đôi khi cách nói, nhả chữ vèo vèo kiểu sitcom khiến mọi thứ "trôi tuột", chưa kịp để lại ấn tượng với mọi người.
Nếu không có cơ hội quay lại truyền hình thì mãi mãi mình không nhận ra nhược điểm diễn xuất và chỉ đóng khung với sitcom. Mình cũng sợ lắm, vì giờ ngoài đời cũng bị "nhiễm" nhiều "chất" sitcom rồi
Còn phim điện ảnh thì sao?
• Phim điện ảnh là màn ảnh rộng nên mọi cử chỉ, biểu cảm đều rõ mồn một, rất khó đóng chứ không đơn giản, đặc biệt là cảm xúc.
Đóng sitcom vì thời lượng ngắn nên mọi diễn biến nhanh, cơ mặt phải sinh động và cái gì cũng phải thay đổi một chút... Như thế đóng phim truyền hình đã là điểm yếu rồi thì nói gì đến phim điện ảnh
Trong phim đang hợp tác với đạo diễn Huy Bùi, mình được anh ấy chia sẻ, góp ý chân thành nên ở nhà tự luyện tập.
Khi nhận kịch bản, mình đọc tất cả, kể cả phần không có vai để xem tuyến nhân vật thế nào, rồi diễn trước gương, tự thoại, tự diễn để điều chỉnh nét mặt... uốn nắn dần để hạn chế yếu điểm.
Khi nào hoàn thiện mới dám tìm kiếm cơ hội điện ảnh, bây giờ chưa tự tin vì còn lộ quá nhiều khuyết điểm.
Đóng với My "sói" mà nổi da gà luôn!
Sao lại nhận vai Kiên trong "Quỳnh Búp Bê"?
• Mình từng hợp tác với đạo diễn Mai Hồng Phong 10 năm trước. Khi chọn diễn viên cho "Quỳnh Búp Bê", anh gọi mình đến casting và trúng tuyển. Nhận kịch bản xong thấy có nhiều khía cạnh để khai thác, khác hoàn toàn với các vai trước.
Nhân vật Kiên của mình, bề nổi là ngoại hình hiền lành, thư sinh nhưng bên trong lại là con nghiện, cũng phải đấu tranh tâm lý rất nhiều: Từ tình yêu với Đào, mối quan hệ "vay mượn" với My Sói, vỏ bọc thầy giáo... mình rất thích!
Tự đánh giá vai diễn này thế nào?
• Khi giao vai, anh đạo diễn có hỏi: "Tự tin không?". Mình chỉ nói: "Em sẽ cố gắng". Một phần do lâu mới trở lại truyền hình, một phần chưa "cảm" hết nhân vật nên với mình, vai này chỉ gần như "tròn" chứ chưa đặc biệt, dấu ấn lắm. Mình tự cảm nhận vậy!
Còn với dàn diễn viên trong phim, trước đó chưa từng hợp tác với ai nên không thể đánh giá chính xác nhất. Nhưng theo những gì đã xem và cảm nhận, mình đánh giá cao Thanh Hương lắm.
Còn khi diễn cặp, mình cực kỳ ấn tượng với Thu Quỳnh - My "sói" thay đổi 180 độ so với hình ảnh trước, và thực sự cách diễn gai góc rất đạt!
Mỗi cảnh diễn cùng Thu Quỳnh đều khiến mình nổi da gà. Từ trong ánh mắt cô ấy thể hiện được tình yêu với Kiên, khát vọng độc chiếm, sở hữu Kiên bằng được dù bề ngoài là sự cào cấu, đánh đuổi.
Cảnh đánh My, xô ngã ở công viên, thực sự lúc tập thì chỉ đẩy nhẹ nhưng đến khi diễn thật, mình bị cuốn vào lối diễn rất thật của Thu Quỳnh nên hành động thật từ sự tức giận.
Mình đẩy mạnh Thu Quỳnh ngã ra đến rìa cỏ nước, lúc đó thoáng bối rối mấy giây vì mạnh tay quá nhưng Thu Quỳnh gần như không để ý, cô ấy vẫn nhập tâm nên mình cũng tiếp vai bóp cổ đến nỗi sau đó in hằn vết tay. Đó là hành động thật vì bạn diễn diễn thật quá!
Có cảnh nào muốn diễn lại không?
• Đương nhiên nếu được mình muốn diễn lại cả Mình luôn theo dõi bình luận của khán giả về phim và vai diễn của mình. Cũng có hai chiều khen - chê, tuy nhiên tỷ lệ khen, ủng hộ có "nhỉnh" hơn một chút. Nhưng mới trở lại truyền hình nên mình có yêu cầu bản thân khắt khe hơn.
Sau khi xem xong một tập, tối lại vắt tay lên trán nghĩ: Đáng lẽ cảnh này phải thế này, đoạn kia nên thêm cái kia... dù không thay đổi hoàn toàn cách diễn nhưng thêm bớt một vài điểm thì sẽ hài lòng hơn.
Vợ có ngăn cản đóng cảnh nóng không?
• Không nha! Vợ mình là người rất hiểu công việc của chồng. Khi nhận kịch bản mình cũng thường chia sẻ với vợ về nhân vật để nhận ý kiến chủ quan từ người khác. Vợ mình hoàn toàn thoải mái, ngay cả diễn cảnh nóng cũng góp ý luôn.
Cô ấy thích phim, xem là bị cuốn theo phim chứ không vì là phim có chồng đóng mà chỉ chờ cảnh của chồng mới xem. Vợ mình theo dõi "Quỳnh Búp Bê" từ đầu tới cuối, có cảnh mà mình chỉ lướt hoặc diễn nhạt nhòa quá là vợ mình cũng quên luôn, chỉ tập trung vào cảnh có dấu ấn, nhân vật ấn tượng.
Ví dụ những cảnh của Lan "cave" thì vợ mình có thể kể vanh vách (cười) Cô ấy hoàn toàn khách quan khi xem phim.
"Chỉ mấy tháng trước, ra đường gặp các bạn trẻ thì đều gọi "Quắt đại ca" nhưng bây giờ cũng khá nhiều người không chỉ giới trẻ mà là các bà, các cô, thậm chí các bác ở chợ, ở đường nhận ra và gọi Kiên, chào Kiên nghiện...
Nguồn: soha.vn