Ôi trời ơi! Một VĐV thể hình siêu khủng vừa ra đi ở tuổi 36, và nguyên nhân được cho là từ chế độ ăn "điên rồ" của anh
Illia Yefimchyk người Belarus được cộng đồng mạng gọi là "quái vật thể hình" với thân hình khủng khiếp: cân nặng 150kg, bắp tay 63cm và vòng ngực lên tới 150cm luôn ấy Anh có thể nâng tạ nằm 270kg, deadlift với mức cân 320kg - con số mà nghe thôi đã muốn té ngửa rồi.
Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra hồi tháng trước khi Yefimchyk đột ngột đổ gục vì đau tim. Vợ anh đã gấp rút thực hiện hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu ngay lập tức. Anh được trực thăng đưa tới bệnh viện gần đó nhưng đã bị xác định chết não, rồi qua đời không lâu sau đó ở tuổi 36
Động lực của anh cũng khá cảm động nha! Ban đầu Yefimchyk chỉ là một thanh niên gầy gò, yếu đuối đến mức "không thể thực hiện một cái chống đẩy nào". Nhưng VĐV 36 tuổi này đã cố gắng thay đổi bản thân để đạt được thành tích như những năm qua.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chế độ ăn "bá đạo" của anh. Mỗi ngày, Yefimchyk nạp vào cơ thể tận 16.500 calo qua 7 bữa ăn Anh tiêu thụ một lượng thức ăn khủng khiếp: 108 miếng sushi và 2,5kg thịt bò MỖI NGÀY luôn đó! Nghe mà choáng váng @@
Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến cơn đau tim của Yefimchyk, nhưng chuyên gia dinh dưỡng Bharathi Kumar từ bệnh viện Fortis cho rằng việc nạp quá nhiều thức ăn có thể là "thủ phạm". "Nếu ăn một chế độ như vậy, tim bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn, có thể dẫn tới một số bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp và đột quỵ", bác sĩ Kumar nhận định.
Nữ bác sĩ còn cảnh báo thêm rằng ăn quá nhiều có thể gây rối loạn chuyển hóa và vấn đề tâm lý. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và làm giảm tuổi thọ
Nguồn: kenh14.vn
Illia Yefimchyk người Belarus được cộng đồng mạng gọi là "quái vật thể hình" với thân hình khủng khiếp: cân nặng 150kg, bắp tay 63cm và vòng ngực lên tới 150cm luôn ấy Anh có thể nâng tạ nằm 270kg, deadlift với mức cân 320kg - con số mà nghe thôi đã muốn té ngửa rồi.
Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra hồi tháng trước khi Yefimchyk đột ngột đổ gục vì đau tim. Vợ anh đã gấp rút thực hiện hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu ngay lập tức. Anh được trực thăng đưa tới bệnh viện gần đó nhưng đã bị xác định chết não, rồi qua đời không lâu sau đó ở tuổi 36
Động lực của anh cũng khá cảm động nha! Ban đầu Yefimchyk chỉ là một thanh niên gầy gò, yếu đuối đến mức "không thể thực hiện một cái chống đẩy nào". Nhưng VĐV 36 tuổi này đã cố gắng thay đổi bản thân để đạt được thành tích như những năm qua.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chế độ ăn "bá đạo" của anh. Mỗi ngày, Yefimchyk nạp vào cơ thể tận 16.500 calo qua 7 bữa ăn Anh tiêu thụ một lượng thức ăn khủng khiếp: 108 miếng sushi và 2,5kg thịt bò MỖI NGÀY luôn đó! Nghe mà choáng váng @@
Dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến cơn đau tim của Yefimchyk, nhưng chuyên gia dinh dưỡng Bharathi Kumar từ bệnh viện Fortis cho rằng việc nạp quá nhiều thức ăn có thể là "thủ phạm". "Nếu ăn một chế độ như vậy, tim bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn, có thể dẫn tới một số bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp và đột quỵ", bác sĩ Kumar nhận định.
Nữ bác sĩ còn cảnh báo thêm rằng ăn quá nhiều có thể gây rối loạn chuyển hóa và vấn đề tâm lý. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và làm giảm tuổi thọ
Nguồn: kenh14.vn