CherryBobo
New member
Dù bị bạn bè, đồng nghiệp "dí" là sở hữu nhiều tài sản vậy sao không mua ô tô để hưởng thụ đi cho sang, nhưng anh IT này lại cứng: đi taxi hay xe công nghệ mới là cách hưởng thụ đúng nghĩa!
Dưới đây là story của anh T.M.T (Hà Nội) - dev làm việc cho công ty công nghệ nước ngoài, đang sở hữu 3 căn nhà nhưng vẫn không màng đến việc tậu xế hộp.
"Ô tô là tiêu sản, không phải tài sản"
"Năm nay mình 38 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Sau hơn 10 năm đi làm, cày cuốc tiết kiệm và đầu tư bất động sản, giờ mình có một căn nhà đất đang ở và hai căn hộ chung cư cho thuê. Nhiều người hay bảo: 'Giờ chỉ thiếu cái ô tô nữa là đủ bộ rồi'. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa bao giờ có ý định mua xe – không phải vì không đủ tiền, mà vì mình coi ô tô là một... tiêu sản.
Mình biết đến khái niệm 'tài sản – tiêu sản' từ cuốn Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki hồi mới đi làm. Từ đó mình đặt ra nguyên tắc: chỉ dùng tiền cho những thứ tạo ra dòng tiền hoặc tăng giá trị theo thời gian.
Nhà đất – dù để ở hay đầu tư – đều flex được điểm này. Căn nhà mình mua từ năm 2018 với giá 3,1 tỷ, giờ có người trả hơn 7 tỷ luôn. Hai căn hộ chung cư còn lại cho thuê được hơn 18 triệu đồng/tháng, đủ trả phí quản lý, bảo trì, và còn dư chút để tái đầu tư nữa.
Còn ô tô? Với mình, nó giống như một chiếc 'hộp tiền biết bốc hơi' Một chiếc xe tầm trung hiện giờ giá khoảng 500–600 triệu đồng. Mỗi tháng bạn cũng phải chi ít nhất 5–6 triệu cho các khoản: bảo hiểm bắt buộc và thân vỏ, phí gửi xe (đặc biệt đắt đỏ ở khu vực trung tâm), xăng xe, bảo dưỡng định kỳ, thay lốp, rửa xe,... Tất cả khoản này không tạo ra dòng tiền, cũng không tăng giá, chỉ để đổi lấy sự 'tiện nghi' trong di chuyển thôi."
Thuê xe = hưởng thụ thông minh
"Trước đây mình không mua ô tô vì coi đó là tiêu sản. Còn hiện tại, ngoài lý do tài chính, mình thấy việc sở hữu xe riêng cũng khá bất tiện. Không chỉ tốn chi phí xăng xe, bảo dưỡng, mà việc di chuyển giữa đường phố đông đúc, kẹt xe cũng gây stress cực kỳ. Trong khi đó, thuê taxi hay gọi xe công nghệ lại vô cùng tiện lợi luôn.
May là ở thành phố mình đang sống, việc thuê một chiếc xe để về quê hay đi du lịch rất dễ dàng, chi phí chỉ khoảng 1–2 triệu đồng mỗi chuyến. Thậm chí mỗi ngày mình đi Grab đến cơ quan, hết khoảng 60.000 đồng/lượt. Cả tháng, ngân sách dành cho việc đi lại bằng taxi chỉ khoảng 8 triệu đồng – mức chi mình cho là hợp lý. Không lo tìm chỗ đỗ, không phải căng thẳng khi lái xe giữa giờ cao điểm, và nếu đi nhậu, mình cũng yên tâm có tài xế đưa về an toàn "
"Tự do tài chính mới là thứ 'sang' nhất"
"Nhiều người nói: 'Có nhà, có tiền, đi xe máy mãi thì nhìn không sang'. Mình không phủ nhận rằng ô tô mang lại cảm giác tiện nghi, an toàn, và phần nào là hình ảnh cá nhân. Nhưng với mình, cảm giác tự do tài chính – không nợ nần, không gánh khoản chi cố định hàng tháng – mới là thứ 'sang' nhất.
Mình từng thấy không ít bạn trẻ mua ô tô trả góp 5–7 năm, trong khi nhà cửa chưa có, tài sản chưa tích lũy, gồng mình trả nợ chỉ để 'không bị lép vế'. Còn mình thì không chạy theo chuẩn mực đó. Với mình, sở hữu tài sản sinh dòng tiền và không phụ thuộc nợ nần mới là thành công thực sự.
Hiện tại mình vẫn đi làm bằng xe máy hoặc gọi xe công nghệ. Khi cần đi xa, mình thuê xe hoặc đi máy bay. Nếu sau này có con nhỏ, thường xuyên phải di chuyển xa, hoặc chuyển nhà ra ngoại ô, có thể mình sẽ cân nhắc. Nhưng ở thời điểm này, mình hài lòng với lựa chọn sống gọn nhẹ và tài chính vững vàng.
Nguồn: soha.vn
Dưới đây là story của anh T.M.T (Hà Nội) - dev làm việc cho công ty công nghệ nước ngoài, đang sở hữu 3 căn nhà nhưng vẫn không màng đến việc tậu xế hộp.
"Ô tô là tiêu sản, không phải tài sản"
"Năm nay mình 38 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Sau hơn 10 năm đi làm, cày cuốc tiết kiệm và đầu tư bất động sản, giờ mình có một căn nhà đất đang ở và hai căn hộ chung cư cho thuê. Nhiều người hay bảo: 'Giờ chỉ thiếu cái ô tô nữa là đủ bộ rồi'. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa bao giờ có ý định mua xe – không phải vì không đủ tiền, mà vì mình coi ô tô là một... tiêu sản.
Mình biết đến khái niệm 'tài sản – tiêu sản' từ cuốn Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki hồi mới đi làm. Từ đó mình đặt ra nguyên tắc: chỉ dùng tiền cho những thứ tạo ra dòng tiền hoặc tăng giá trị theo thời gian.
Nhà đất – dù để ở hay đầu tư – đều flex được điểm này. Căn nhà mình mua từ năm 2018 với giá 3,1 tỷ, giờ có người trả hơn 7 tỷ luôn. Hai căn hộ chung cư còn lại cho thuê được hơn 18 triệu đồng/tháng, đủ trả phí quản lý, bảo trì, và còn dư chút để tái đầu tư nữa.
Còn ô tô? Với mình, nó giống như một chiếc 'hộp tiền biết bốc hơi' Một chiếc xe tầm trung hiện giờ giá khoảng 500–600 triệu đồng. Mỗi tháng bạn cũng phải chi ít nhất 5–6 triệu cho các khoản: bảo hiểm bắt buộc và thân vỏ, phí gửi xe (đặc biệt đắt đỏ ở khu vực trung tâm), xăng xe, bảo dưỡng định kỳ, thay lốp, rửa xe,... Tất cả khoản này không tạo ra dòng tiền, cũng không tăng giá, chỉ để đổi lấy sự 'tiện nghi' trong di chuyển thôi."
Thuê xe = hưởng thụ thông minh
"Trước đây mình không mua ô tô vì coi đó là tiêu sản. Còn hiện tại, ngoài lý do tài chính, mình thấy việc sở hữu xe riêng cũng khá bất tiện. Không chỉ tốn chi phí xăng xe, bảo dưỡng, mà việc di chuyển giữa đường phố đông đúc, kẹt xe cũng gây stress cực kỳ. Trong khi đó, thuê taxi hay gọi xe công nghệ lại vô cùng tiện lợi luôn.
May là ở thành phố mình đang sống, việc thuê một chiếc xe để về quê hay đi du lịch rất dễ dàng, chi phí chỉ khoảng 1–2 triệu đồng mỗi chuyến. Thậm chí mỗi ngày mình đi Grab đến cơ quan, hết khoảng 60.000 đồng/lượt. Cả tháng, ngân sách dành cho việc đi lại bằng taxi chỉ khoảng 8 triệu đồng – mức chi mình cho là hợp lý. Không lo tìm chỗ đỗ, không phải căng thẳng khi lái xe giữa giờ cao điểm, và nếu đi nhậu, mình cũng yên tâm có tài xế đưa về an toàn "
"Tự do tài chính mới là thứ 'sang' nhất"
"Nhiều người nói: 'Có nhà, có tiền, đi xe máy mãi thì nhìn không sang'. Mình không phủ nhận rằng ô tô mang lại cảm giác tiện nghi, an toàn, và phần nào là hình ảnh cá nhân. Nhưng với mình, cảm giác tự do tài chính – không nợ nần, không gánh khoản chi cố định hàng tháng – mới là thứ 'sang' nhất.
Mình từng thấy không ít bạn trẻ mua ô tô trả góp 5–7 năm, trong khi nhà cửa chưa có, tài sản chưa tích lũy, gồng mình trả nợ chỉ để 'không bị lép vế'. Còn mình thì không chạy theo chuẩn mực đó. Với mình, sở hữu tài sản sinh dòng tiền và không phụ thuộc nợ nần mới là thành công thực sự.
Hiện tại mình vẫn đi làm bằng xe máy hoặc gọi xe công nghệ. Khi cần đi xa, mình thuê xe hoặc đi máy bay. Nếu sau này có con nhỏ, thường xuyên phải di chuyển xa, hoặc chuyển nhà ra ngoại ô, có thể mình sẽ cân nhắc. Nhưng ở thời điểm này, mình hài lòng với lựa chọn sống gọn nhẹ và tài chính vững vàng.
Nguồn: soha.vn