Tầm 7 giờ tối ngày 21/2, khi nghe tiếng "rầm" lớn giữa hồ Thác Bà, anh Hà Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều, lập tức chèo thuyền lao ra giữa đêm tối, kịp thời đưa 6 người gặp nạn vào bờ an toàn. Thật sự là một anh hùng đời thực!
Tối 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà đoạn qua thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), một vụ va chạm kinh hoàng giữa hai phương tiện thủy khiến tàu chở khách bị chìm nghỉm. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, anh Hà Ngọc Sơn (sinh năm 1976, trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái) đã kịp thời lao xuống hồ, cứu 6 người thoát nạn.
Theo lời kể của anh Sơn, lúc hơn 7 giờ tối, đang ở lán trại cách hiện trường tầm 400m, anh nghe thấy tiếng "rầm" va chạm cực to vang lên giữa không gian yên ắng của lòng hồ, rồi bỗng nhiên im bặt luôn.
Linh cảm có chuyện không ổn, anh cầm đèn pin chạy ra khu vực ven đồi để quan sát. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ phía mặt nước.
Không chần chừ giây phút nào, anh Sơn xuống bờ, nổ máy thuyền và phóng thẳng về phía có tiếng động. Khi đến nơi, phương tiện vừa va chạm đã lùi ra xa khoảng 50m. Trên mặt hồ, nhiều người đang chới với, áo phao và đồ đạc nổi lềnh bềnh khắp nơi.
Anh Sơn kể lại, anh nhìn thấy một chị đang ôm chặt hai bé nhỏ, cả ba có vẻ sắp đuối sức rồi. Gần đó là một cháu bé khác đang vùng vẫy. Một anh đàn ông cũng đang cố giữ con trong nước. Dù thiếu ánh sáng, anh vẫn lần lượt kéo từng người lên thuyền.
"Lúc đó, tôi đưa được bốn người lên trước, sau đó quay lại đón thêm hai người nữa. Nhưng mà chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng vì nước tràn vào. Nếu chở thêm nữa, có khi lật thuyền luôn", anh Sơn nhớ lại những phút giây căng thẳng đó.
Theo chia sẻ của anh, sau khi đưa được 6 người vào bờ an toàn, anh lập tức báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thả neo đánh dấu vị trí để giúp lực lượng chức năng xác định hiện trường dễ hơn.
Khoảng gần một tiếng sau, người dân và lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được khu vực xảy ra tai nạn. Anh Sơn cho biết bản thân không làm nghề chở khách hay dịch vụ du lịch gì đâu. Gia đình anh sống bằng nghề chăn nuôi, nhưng vì quen thuộc với các luồng lạch trên hồ nên có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường khi sự việc xảy ra.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 tối ngày 21/2. Tàu khách biển kiểm soát YB0876H do anh Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), đang di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân thì va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB0919, do anh Nguyễn Văn Thâm điều khiển.
Phương tiện chở đá thuộc Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam, đang vận chuyển khoảng 515 tấn đá từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.
Cơ quan chức năng cho biết cả hai phương tiện đều có đăng ký đầy đủ, còn hạn đăng kiểm và người điều khiển có giấy phép hợp lệ theo quy định.
Ngay trong đêm, hàng chục tàu thuyền, ca nô được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng chức năng tổ chức rà soát trên mặt nước và triển khai lặn tại những vị trí nghi có người mất tích. Hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tăng cường từ các địa phương đã tham gia công tác cứu nạn.
Đến 4h30 chiều ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 trong tổng số 6 người mất tích. Bốn nạn nhân được phát hiện trong chiều cùng ngày gồm H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Trước đó, buổi sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Các nạn nhân sau khi được đưa lên bờ đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Nguồn: kenh14.vn
Tối 21/2, tại khu vực hồ Thác Bà đoạn qua thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai), một vụ va chạm kinh hoàng giữa hai phương tiện thủy khiến tàu chở khách bị chìm nghỉm. Giữa lúc mọi người hoảng loạn, anh Hà Ngọc Sơn (sinh năm 1976, trú thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái) đã kịp thời lao xuống hồ, cứu 6 người thoát nạn.
Theo lời kể của anh Sơn, lúc hơn 7 giờ tối, đang ở lán trại cách hiện trường tầm 400m, anh nghe thấy tiếng "rầm" va chạm cực to vang lên giữa không gian yên ắng của lòng hồ, rồi bỗng nhiên im bặt luôn.
Linh cảm có chuyện không ổn, anh cầm đèn pin chạy ra khu vực ven đồi để quan sát. Trong ánh sáng mờ mờ, anh nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ phía mặt nước.
Không chần chừ giây phút nào, anh Sơn xuống bờ, nổ máy thuyền và phóng thẳng về phía có tiếng động. Khi đến nơi, phương tiện vừa va chạm đã lùi ra xa khoảng 50m. Trên mặt hồ, nhiều người đang chới với, áo phao và đồ đạc nổi lềnh bềnh khắp nơi.
Anh Sơn kể lại, anh nhìn thấy một chị đang ôm chặt hai bé nhỏ, cả ba có vẻ sắp đuối sức rồi. Gần đó là một cháu bé khác đang vùng vẫy. Một anh đàn ông cũng đang cố giữ con trong nước. Dù thiếu ánh sáng, anh vẫn lần lượt kéo từng người lên thuyền.
"Lúc đó, tôi đưa được bốn người lên trước, sau đó quay lại đón thêm hai người nữa. Nhưng mà chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng vì nước tràn vào. Nếu chở thêm nữa, có khi lật thuyền luôn", anh Sơn nhớ lại những phút giây căng thẳng đó.
Theo chia sẻ của anh, sau khi đưa được 6 người vào bờ an toàn, anh lập tức báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thả neo đánh dấu vị trí để giúp lực lượng chức năng xác định hiện trường dễ hơn.
Khoảng gần một tiếng sau, người dân và lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được khu vực xảy ra tai nạn. Anh Sơn cho biết bản thân không làm nghề chở khách hay dịch vụ du lịch gì đâu. Gia đình anh sống bằng nghề chăn nuôi, nhưng vì quen thuộc với các luồng lạch trên hồ nên có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường khi sự việc xảy ra.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15 tối ngày 21/2. Tàu khách biển kiểm soát YB0876H do anh Trần Anh Tuấn làm chủ, chở 23 người (kể cả lái tàu), đang di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân thì va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB0919, do anh Nguyễn Văn Thâm điều khiển.
Phương tiện chở đá thuộc Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam, đang vận chuyển khoảng 515 tấn đá từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.
Cơ quan chức năng cho biết cả hai phương tiện đều có đăng ký đầy đủ, còn hạn đăng kiểm và người điều khiển có giấy phép hợp lệ theo quy định.
Ngay trong đêm, hàng chục tàu thuyền, ca nô được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng chức năng tổ chức rà soát trên mặt nước và triển khai lặn tại những vị trí nghi có người mất tích. Hơn 500 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tăng cường từ các địa phương đã tham gia công tác cứu nạn.
Đến 4h30 chiều ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 trong tổng số 6 người mất tích. Bốn nạn nhân được phát hiện trong chiều cùng ngày gồm H.T.H., H.T.T., H.T.T.T. và T.T.H. Trước đó, buổi sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Các nạn nhân sau khi được đưa lên bờ đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Nguồn: kenh14.vn