Sáng 25/6, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) thông báo tin buồn: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần vào ngày 24/6/2026
Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng.
Năm 1948, khi mới 17 tuổi, ông đã gia nhập Đại đội 671 và lập được vô vàn chiến công xuất sắc trong chiến đấu.
Câu chuyện anh dũng nhất phải kể đến trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới năm 1950. Lúc đó, ông đảm nhiệm vai trò chỉ huy tổ bộc phá với nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu.
Điều khiến ai nghe cũng phải nể phục: khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông không hề lùi bước. Ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng, rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phont tiêu diệt địch Hành động dũng cảm này đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.
Sau khi bị thương, ông tập trung học văn hóa và tiếp tục cống hiến ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu và sinh sống tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ). Dù đã về hưu nhưng ông vẫn luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cộng đồng.
Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần 1, ông vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" Ông cũng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng rất nhiều huân chương, huy chương và bằng khen.
Năm 2019, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.
Nguồn: soha.vn
Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng.
Năm 1948, khi mới 17 tuổi, ông đã gia nhập Đại đội 671 và lập được vô vàn chiến công xuất sắc trong chiến đấu.
Câu chuyện anh dũng nhất phải kể đến trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới năm 1950. Lúc đó, ông đảm nhiệm vai trò chỉ huy tổ bộc phá với nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu.
Điều khiến ai nghe cũng phải nể phục: khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông không hề lùi bước. Ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng, rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phont tiêu diệt địch Hành động dũng cảm này đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.
Sau khi bị thương, ông tập trung học văn hóa và tiếp tục cống hiến ở nhiều vị trí công tác khác nhau. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu và sinh sống tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ). Dù đã về hưu nhưng ông vẫn luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cộng đồng.
Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần 1, ông vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" Ông cũng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng rất nhiều huân chương, huy chương và bằng khen.
Năm 2019, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.
Nguồn: soha.vn