Anh hùng đuổi tên xả súng ở New Zealand được tán dương hết lời

GauStar845

New member
fae0357847d3c7018166.jpg


Cộng đồng New Zealand và cả thế giới đang dành mưa lời khen cho một anh hùng đời thực - người đã dũng cảm đuổi tên thủ phạm rời khỏi hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại Christchurch ngày 15-3

Theo báo địa phương, ông Abdul Aziz, 48 tuổi, gốc Afghanistan, đang có mặt tại nhà thờ Hồi giáo Linwood khi bi kịch ập đến. Lúc đó, tên xả súng đã gây ra thảm sát tại một nhà thờ Hồi giáo khác trước đó.

Ông Aziz kể lại: khi nghe thấy tiếng la hét, ông lập tức chạy ra ngoài thánh đường và bắt gặp một người đàn ông mặc đồng phục quân sự. Khi ông hỏi thì gã ta hung hăng quát lại

Trong tình huống nguy cấp, ông Aziz liền ném một chiếc máy đọc thẻ tín dụng về phía tên này, khiến hắn nổ súng. Ông nhanh chóng trốn vào giữa các xe đỗ gần đó. Ông Aziz còn la to "Hãy tới đây!" để thu hút sự chú ý của kẻ xả súng, kéo hắn ra xa những người đi lễ khác - hành động quá dũng cảm luôn!

Sau đó, Aziz nhặt được khẩu súng mà thủ phạm đánh rơi và đối đầu trực tiếp, buộc tên này phải bỏ chạy tới xe và rời khỏi hiện trường.

2633b05aaaa95f980dfc.jpg


Một chủ cửa hàng súng ở New Zealand cho biết tên đàn ông bị buộc tội giết người trong vụ xả súng kinh hoàng tại Christchurch đã từng mua súng và đạn qua trang web của cửa hàng

Tại buổi họp báo ở Christchurch ngày 18-3, ông David Tipple xác nhận đã báo cảnh sát rằng cửa hàng đã bán "4 vũ khí hạng A và đạn" cho Brenton Tarrant - kẻ bị cáo buộc thực hiện 2 vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo. Tuy nhiên ông nhấn mạnh cửa hàng không bán loại vũ khí kiểu bán tự động quân sự mà thủ phạm đã dùng trong vụ tấn công.

Theo ông Tipple, cửa hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin mua hàng của Tarrant cho cảnh sát. Chi tiết cho thấy Tarrant bắt đầu mua hàng online ngay sau khi có bằng sử dụng súng vào tháng 11-2017, và đã đặt hàng 3-4 lần cho đến hết tháng 3 năm ngoái.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top