MunKiki6584
New member
Chú Trần Công Thành (51 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) - người đàn ông một mình chèo ghe nhỏ cứu sống hơn 40 người trong trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk vừa rồi - chính thức được tặng bằng khen rồi nè!
Ngày 24-11, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định trao bằng khen cho chú Thành vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 đến ngày 22-11 trên địa bàn tỉnh.
Nhắc lại chuyện hôm đó, tối 19 và rạng sáng 20-11, nước lũ ở thôn Phú Hữu dâng cao chóng mặt, nhiều hộ phải leo lên mái nhà, dỡ cả ngói để kêu cứu luôn á. Nghe tiếng kêu cứu vang khắp nơi, chú Thành đã bỏ lại toàn bộ tài sản chưa kịp chuyển lên cao, một mình chèo chiếc ghe nhỏ đi cứu người. Suốt 2 ngày trời, chú ngâm mình trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cố gắng cứu hơn 40 người!
"Thú thực, lúc đó tôi cũng rất sợ vì lũ quá lớn, nhiều lúc muốn buông tay chèo. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già kêu cứu nên tôi phải xốc lại tinh thần để tiếp tục chèo ghe đi cứu" - chú Thành nhớ lại.
Bà Trần Thị Hoa (cũng ở thôn Phú Hữu) kể lại, lúc đó nước lũ dâng cao, gia đình 7 người mắc kẹt trên gác, cả nhà hoảng loạn hết sức.
"May mắn ông Thành đã chèo ghe tới ứng cứu, đưa cả nhà sang tầng 2 căn nhà của bà Bùi Thị Yên ở đối diện" - bà Hoa xúc động nói.
Nguồn: soha.vn