ChangMan2k6
New member
"Anh Hoài Linh là một nghệ sĩ huyền thoại" – ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chốt luôn không cần bàn cãi.
Mới đây, tại hậu trường chương trình kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Băng Tâm đã gửi lời "đòi nợ" cực kỳ đáng yêu đến đàn anh:
"Anh Hoài Linh nợ tôi đây. Tối ngày tôi cày kịch của anh, không ngày nào không xem luôn á. Tôi buồn cũng xem, vui cũng xem kịch anh Hoài Linh.
Tôi coi mà cười hoài, nhất là vở Con sáo sang sông. Tôi coi đi coi lại không chán. Vậy mà anh Hoài Linh vẫn chưa cho tôi đóng kịch cùng".
Ca sĩ Quang Lê thì nhận xét mạnh mẽ luôn: "Nói về kịch, anh Hoài Linh là số 2 thì không ai là số 1 nha. Tôi chúc anh bốn Hoài Linh (4 mặt trời) thành công trên đường đời và truyền đạt lại cho đàn em nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu".
NSƯT Minh Nhí chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham gia liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của Hoài Linh.
Tôi và Hoài Linh gắn kết với nhau rất thân thiết. Khi tham gia chương trình này, tôi cố gắng diễn sao cho hay nhất để phục vụ khán giả".
Còn ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thì bày tỏ: "Anh Hoài Linh là một nghệ sĩ huyền thoại thực sự. Hôm nay, tôi vinh dự là một trong số ít người được đến đóng góp công sức vào hành trình 30 năm của anh.
Tôi thấy được khán giả ủng hộ anh Hoài Linh đến mức nào, vé bán sold out, đông nghẹt khán giả luôn. Những tiếng cười, những giọt nước mắt liên tục diễn ra từ cả khán giả lẫn nghệ sĩ. Có những lúc tôi thấy khán giả lẫn nghệ sĩ khóc hết nước mắt.
Tôi thấy được hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt anh Hoài Linh, từ cả các đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị lẫn đàn em. Tôi nghĩ đây là niềm mơ ước của tất cả nghệ sĩ đấy. Ai cũng mơ ước được giống như anh Hoài Linh, được thăng hoa trên sân khấu, có những vai diễn để đời và được nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình.
Có thể khán giả sẽ không nhớ đến một Hoài Linh nữa nhưng khán giả sẽ nhớ mãi những vai diễn của anh – những vai diễn đã làm cho họ được khóc được cười
Tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương anh Hoài Linh cũng như anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, tại hậu trường chương trình kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Băng Tâm đã gửi lời "đòi nợ" cực kỳ đáng yêu đến đàn anh:
"Anh Hoài Linh nợ tôi đây. Tối ngày tôi cày kịch của anh, không ngày nào không xem luôn á. Tôi buồn cũng xem, vui cũng xem kịch anh Hoài Linh.
Tôi coi mà cười hoài, nhất là vở Con sáo sang sông. Tôi coi đi coi lại không chán. Vậy mà anh Hoài Linh vẫn chưa cho tôi đóng kịch cùng".
Ca sĩ Quang Lê thì nhận xét mạnh mẽ luôn: "Nói về kịch, anh Hoài Linh là số 2 thì không ai là số 1 nha. Tôi chúc anh bốn Hoài Linh (4 mặt trời) thành công trên đường đời và truyền đạt lại cho đàn em nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sân khấu".
NSƯT Minh Nhí chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham gia liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của Hoài Linh.
Tôi và Hoài Linh gắn kết với nhau rất thân thiết. Khi tham gia chương trình này, tôi cố gắng diễn sao cho hay nhất để phục vụ khán giả".
Còn ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thì bày tỏ: "Anh Hoài Linh là một nghệ sĩ huyền thoại thực sự. Hôm nay, tôi vinh dự là một trong số ít người được đến đóng góp công sức vào hành trình 30 năm của anh.
Tôi thấy được khán giả ủng hộ anh Hoài Linh đến mức nào, vé bán sold out, đông nghẹt khán giả luôn. Những tiếng cười, những giọt nước mắt liên tục diễn ra từ cả khán giả lẫn nghệ sĩ. Có những lúc tôi thấy khán giả lẫn nghệ sĩ khóc hết nước mắt.
Tôi thấy được hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt anh Hoài Linh, từ cả các đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị lẫn đàn em. Tôi nghĩ đây là niềm mơ ước của tất cả nghệ sĩ đấy. Ai cũng mơ ước được giống như anh Hoài Linh, được thăng hoa trên sân khấu, có những vai diễn để đời và được nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình.
Có thể khán giả sẽ không nhớ đến một Hoài Linh nữa nhưng khán giả sẽ nhớ mãi những vai diễn của anh – những vai diễn đã làm cho họ được khóc được cười
Tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương anh Hoài Linh cũng như anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
Nguồn: soha.vn