Anh họ tốt bụng bế em tránh tiếng pháo, ai ngờ vấp bình nước sôi khiến bé toàn thân bỏng nặng

MeoAngel5963

New member
4bd54fc099af54ff6432.jpg


Hú hồn các bạn ơi! Chỉ vì muốn bảo vệ em khỏi tiếng pháo đêm giao thừa, cậu bé 8 tuổi đã vô tình gây ra tai nạn kinh hoàng cho em họ mình

Chuyện xảy ra tối 15/2, ngay sau bữa cơm tất niên đêm 30 Tết tại Đồng Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc. Cả nhà đang vui vẻ đốt pháo hoa ở sân thì bé Tiểu Nguyệt Nguyệt (1 tuổi) tỏ vẻ sợ hãi.

Thấy em nhỏ hoảng, anh họ 8 tuổi liền có ý định tốt là bế em vào trong nhà. Nhưng trời ơi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra - cậu bé bị trượt tay và làm Nguyệt Nguyệt rơi ngay vào bình nước sôi!

92b80722a97b5d0e8f89.jpg


Anh Lữ - bố của Nguyệt Nguyệt - kể lại với giọng đầy ám ảnh: "Chúng tôi đốt pháo vui chơi ở ngoài sân, anh của Nguyệt Nguyệt nói rằng em bé hoảng sợ nên đã bế bé vào trong. Chỉ có điều nó không biết là ở chỗ đó có bình nước sôi nên đã không may vấp phải và làm em gái rơi xuống đó".

5729b26e99ab2f1cc9c8.jpg


Hoá ra lúc đó mẹ của Nguyệt Nguyệt vừa đun nước xong để chuẩn bị tắm cho con. Thấy mọi người đang vui vẻ ngoài sân, chị đặt tạm bình nước ở đó định pha thêm nước lạnh và muối. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 1 phút, không ai kịp phản ứng

Kết quả kiểm tra khiến ai cũng phải xót xa: Nguyệt Nguyệt bị bỏng nghiêm trọng ở thân, mông và cả 2 chân với diện tích lên đến 43% cơ thể!

Đáng nói là vì biết đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, xuất phát từ ý tốt của cháu, anh Lữ không hề trách móc hay bắt ai chịu trách nhiệm cả. Người bố này thật sự rất bao dung

6bc008b4a549b85aafb5.png


Hiện tại, Nguyệt Nguyệt đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Còn mẹ của bé thì từ sau tai nạn vẫn không dám gặp con vì sợ không kìm được nước mắt khi thấy con còn nhỏ xíu mà đã phải chịu đau đớn thế này

Dù đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng bé Nguyệt Nguyệt vẫn cần điều trị đặc biệt trong phòng bệnh. Cầu mong bé sớm hồi phục và khỏe mạnh trở lại nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top