Hàng trăm hành khách trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Vinh vào Sài Gòn tối qua phải ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ vì một anh khách hạng thương gia lên máy bay trong tình trạng... nồng nặc mùi rượu luôn á!
Chuyến bay VN1269 dự kiến cất cánh lúc 21h50 từ sân bay Vinh đi TP.HCM đã bị delay vì anh khách khoảng 45 tuổi (chưa rõ lai lịch) ngồi ghế business class mà mùi rượu phảng phất khắp cabin.
Anh Đ.N.C. - một hành khách trên chuyến bay kể lại: Lúc tiếp viên phát hiện anh này có vẻ "không ổn" và có thể ảnh hưởng đến chuyến bay, họ báo ngay cho cơ trưởng. Rồi drama bắt đầu với màn "lời qua tiếng lại" giữa tiếp viên và hành khách luôn.
Cơ trưởng quyết đoán: Anh phải xuống máy bay thôi vì không đảm bảo an toàn cho chuyến bay!
"Phải đến khi lực lượng an ninh sân bay lên dùng biện pháp mời hành khách xuống tàu thì chuyến bay mới tiếp tục được" - anh C. chia sẻ.
Theo anh C., an ninh sân bay lên "áp tải" anh khách này lúc 23h5, khoảng 10 phút sau thì chuyến bay VN1269 mới chính thức cất cánh về Sài Gòn.
Sáng nay, ông Đào Văn Khánh - Phó giám đốc Vietnam Airlines tại sân bay Vinh đã xác nhận sự việc, tuy nhiên danh tính anh khách vẫn chưa được công bố.
"Hiện chưa xác định được khách hàng say hay không say. Chỉ biết rằng tổ bay từ chối vận chuyển hành khách này. Phi công và tiếp viên nhận thấy không đảm bảo vận chuyển hành khách cho chuyến bay nên từ chối. Hành khách có mùi rượu và nhìn qua thấy yếu..." - ông Khánh cho biết.
Còn ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Vietnam Airlines tại Nghệ An khẳng định, việc từ chối vận chuyển hành khách là quyền của tiếp viên và cơ trưởng. Phải chờ phi công báo cáo chi tiết thì mới có hướng xử lý cụ thể.
Nguồn: soha.vn