Anh Hà Nội hiến tim cứu người: Bệnh nhân đã tự ăn cháo, nói chuyện siêu vui

KemTeen4338

New member
Chỉ sau 5 ngày phẫu thuật, người đàn ông được ghép tim đã có thể đứng thẳng, tự ăn cháo và trò chuyện vui vẻ luôn rồi nè!

Chiều 31/8, ThS.BS Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng đơn vị Gây mê hồi sức phẫu thuật tim mạch, khoa Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, sau khi nhận trái tim hiến tặng từ chàng trai Hà Nội, anh L.A.H (37 tuổi, Gia Lai) đang hồi phục nhanh hơn dự kiến rất nhiều luôn.

"So với ca mổ tim thông thường, người bệnh tiến triển nhanh hơn những mục tiêu bác sĩ đề ra. Chúng tôi rất vui", bác sĩ Thủy chia sẻ.

f5636f9862bd380df8fd.jpg


Anh H. được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim từ năm 2021, lúc đó chức năng co bóp của cơ tim chỉ còn 18% thôi Tuy nhiên do dịch COVID-19, anh không thể đi khám và được chẩn đoán chính xác.

Từ tháng 7/2023, khi tình trạng khó thở ngày càng nghiêm trọng, anh tìm đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ở đây, các bác sĩ không chỉ xác định rõ tình trạng bệnh mà còn phát hiện anh có nhóm máu Rh âm tính - một nhóm máu hiếm luôn đó!

Sau quá trình điều trị, tình trạng khó thở của anh được cải thiện và anh đã đăng ký vào danh sách chờ ghép tim. Bất ngờ quá trời, vào 12h ngày 24/8, anh và gia đình nhận được thông báo chuẩn bị nhập viện để ghép tim rồi nè!

Trái tim của anh H. được nhận từ một chàng trai 32 tuổi ở Hà Nội hiến tặng - câu chuyện siêu xúc động và ý nghĩa

2e6a2a087c84cfd69b75.jpg


"Ý nghĩa cao đẹp của sự trao tặng ấy luôn được khắc ghi không chỉ bởi người nhận, mà còn lan tỏa niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt cho nhiều người mắc bệnh tim hiểm nghèo khác. Xin được nhắn gửi tới người hiến và gia đình rằng trái tim của anh đã được nâng niu suốt hành trình, đã an toàn, đập khỏe trong lồng ngực mới và thực hiện đúng mong muốn giúp người được sống tiếp", bác sĩ Thủy xúc động chia sẻ.

Hiện tại, anh H. đang được chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và chờ ngày xuất viện thôi nè!

Chàng trai chết não hiến tạng hồi sinh 5 cuộc đời

Tối 23/8, sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh N.Đ.T. (32 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, nhưng do chấn thương quá nặng, anh T. được chẩn đoán chết não.

Trong giây phúc đầy đau đớn ấy, gia đình anh đã đưa ra quyết định vô cùng dũng cảm: đồng ý hiến tạng của anh để cứu người khác

Quả tim của anh được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Gan của anh mang lại sự sống mới cho một người bệnh nặng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Hai quả thận của anh được ghép tại Bệnh viện Xanh Pôn, và giác mạc của anh sẽ mang lại ánh sáng cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

4ec92a312ec1a8a8dae8.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top