Hôm nay (30/8) là ngày cuối cùng phải ngồi văn phòng trước khi được "off" tẹt ga 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cực phê. Thế nhưng, từ sáng sớm, các tuyến đường tại Hà Nội đã bắt đầu kẹt kinh hoàng rồi. Đến giờ tan tầm và về tối, đường phố Thủ đô lại càng trở nên hỗn loạn như mớ bòng bong luôn á
Khắp MXH đều ngập tràn hình ảnh giao thông tắc nghẽn. Nhưng có một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của netizen vì độ "rối não" lên đến level max. Tất cả các phương tiện từ muôn hướng đổ về một điểm, chẳng có làn nào cả, cũng chẳng theo luật lệ, quy tắc giao thông gì luôn.
Dưới comment, dân tình vừa ngán ngẩm vừa tranh luận sôi nổi về câu hỏi kinh điển: "Xe nào đi trước thì mới hết tắc đây?" ️
"Xe nào cũng muốn tranh nhau đi trước, thế này thì chỉ có tắc thêm tắc thôi chứ đâu "
"Đúng là chỉ có tuân thủ đúng luật giao thông, mỗi người đều có ý thức, tôn trọng người cùng tham gia giao thông cũng như tôn trọng luật thì mới có thể giảm bớt tình trạng tắc đường."
"Hôm nay ngồi trên xe 30 phút mới dịch được vài mét đường. Ai cũng sốt ruột nhưng cứ chen chúc như này thì càng chậm thôi."
Nguồn: kenh14.vn
Khắp MXH đều ngập tràn hình ảnh giao thông tắc nghẽn. Nhưng có một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của netizen vì độ "rối não" lên đến level max. Tất cả các phương tiện từ muôn hướng đổ về một điểm, chẳng có làn nào cả, cũng chẳng theo luật lệ, quy tắc giao thông gì luôn.
Dưới comment, dân tình vừa ngán ngẩm vừa tranh luận sôi nổi về câu hỏi kinh điển: "Xe nào đi trước thì mới hết tắc đây?" ️
"Xe nào cũng muốn tranh nhau đi trước, thế này thì chỉ có tắc thêm tắc thôi chứ đâu "
"Đúng là chỉ có tuân thủ đúng luật giao thông, mỗi người đều có ý thức, tôn trọng người cùng tham gia giao thông cũng như tôn trọng luật thì mới có thể giảm bớt tình trạng tắc đường."
"Hôm nay ngồi trên xe 30 phút mới dịch được vài mét đường. Ai cũng sốt ruột nhưng cứ chen chúc như này thì càng chậm thôi."
Nguồn: kenh14.vn