Anh giám đốc Hàn "thả thính" cô gái Việt kém 16 tuổi, đám cưới nhà trai bỏ về giữa chừng vì lý do "trời ơi đất hỡi"

Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp Thảo, anh Seungil đã "đổ gục" và quyết tâm "cưới về làm vợ" luôn rồi!

Anh Sun Seungil (sinh năm 1975, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm, sống và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm. Cách đây hơn 10 năm, anh có dịp gặp cô nàng xinh đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1991, quê gốc ở Bến Tre, nay đã sáp nhập vào Vĩnh Long).

Thời điểm đó, Thảo mới ra trường non tơ, làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu nên đã đến gặp anh Seungil để giới thiệu về một số dịch vụ vận chuyển. Khi gặp gỡ, cả hai đều "thấy vibe" của nhau ngay. Thảo thấy anh Sun dễ thương còn anh chàng người Hàn thì "mê mẩn" trước vẻ đẹp của cô gái Việt. "Ánh mắt ngọt như cà phê sữa đá", đó là comment của anh chàng giám đốc về Thảo đấy! ☕

Sau đó, anh Seungil "tấn công" Thảo cực kỳ dữ dội, nhắn tin hỏi han cả ngày luôn. Điều đó khiến Thảo cảm thấy hơi... sợ Bên cạnh đó, việc anh Seungil lớn hơn mình tận 16 tuổi cũng khiến cô gái Việt e dè, sợ anh đã có vợ con, chỉ muốn "thả thính qua đường" thôi. Dù Thảo "seen" không rep tin nhắn, không nghe điện thoại nhưng anh Sun vẫn kiên trì, không bỏ cuộc chút nào!

cde69d799e4fe2e7e651.jpg


7ba24a1ebec3296cb0f4.jpg


Dần dần, Thảo cũng "mở khóa trái tim" nhưng giám đốc người Hàn vẫn khá vội vàng. Mỗi lần gặp nhau, anh lại hỏi: "Khi nào thì chúng ta kết hôn?"; "Anh không có em là anh không sống được" - drama thật sự! Anh Seungil bày tỏ bản thân đã lớn tuổi, muốn yên bề gia thất và rất sợ Thảo sẽ "friendzone" mình.

Anh cũng không ngại "flex" rằng mình rất đào hoa, đã từng làm quen với hàng trăm cô gái, cả người Hàn lẫn người Việt. Nhờ tình trường dày dặn kinh nghiệm mà anh cho rằng chỉ cần nhìn qua cũng biết Thảo là "chân ái" và nên quyết tâm cưới được cô gái này.

Một thời gian sau thì anh Seungil chính thức tỏ tình với Thảo. Sau đó, anh còn đưa bạn gái sang Hàn Quốc, vừa để chơi, thăm gia đình, vừa để "check" thông tin về gia cảnh của bạn trai cho yên tâm. Vị giám đốc cũng tỏ ra rất ga lăng, chiều chuộng bạn gái và gia đình bạn gái, thường xuyên tặng quà - chuẩn boyfriend material đấy!

Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định "về chung một nhà". Một kỷ niệm "khó đỡ" trong ngày cưới của anh Seungil và Thảo đó là đám cưới được tổ chức tại quê Thảo vào đúng mùa nóng như thiêu như đốt Gia đình bên chồng có khoảng hơn chục người sang dự, ai cũng đổ mồ hôi ào ào. Sau khi kết thúc phần làm lễ, đoàn nhà trai lập tức lên xe ra về luôn, không ở lại dự tiệc vì quá nóng, không chịu nổi. Trong khi đó, gia đình cô dâu cùng họ hàng, quan khách thì "quẩy" từ sáng tới tối - "plot twist" không ai ngờ tới!

400a0efdbafcc794516d.png


0f8c9ca427006277e4bd.jpg


Đến hiện tại, cặp đôi chồng Hàn vợ Việt đã kết hôn được gần 10 năm, có 2 "nhóc tỳ" siêu cute. Cặp đôi sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn, sinh con, anh Seungil và Thảo cũng có những "xung đột" nhỏ. Đỉnh điểm là khoảng thời gian Thảo sinh con đầu lòng. Vì em bé là đứa cháu nội đầu tiên nên mẹ anh Seungil đã sang Việt Nam ở hẳn 1,5 năm để hỗ trợ các con chăm sóc cháu. Em bé rất khó nuôi, nên dù có mẹ chồng giúp đỡ, Thảo cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Giai đoạn đó, Thảo có dấu hiệu trầm cảm sau sinh khi thấy chồng quá ham chơi. Vợ vừa sinh nở, chăm con vất vả nhưng chồng đi chơi, hát karaoke đến 3-4 giờ sáng mới về, lấy lý do là đi gặp khách hàng, hứa không làm gì sai nhưng Thảo vẫn khó mà tin nổi

Hai vợ chồng tranh cãi rất nhiều. Thảo thẳng thắn "đưa ra tối hậu thư": "Nếu anh muốn sống với em thì đi đâu cũng phải về nhà trước 12 giờ đêm" - chị em phải biết đòi quyền lợi nhé!

5b6c2b61c8a32b05c201.jpg


May mắn là sau đó anh Seungil đã thay đổi, không còn đi chơi tới sáng mà đúng 12 giờ là về. Người đàn ông Hàn Quốc tự nhận khá sợ vợ và slogan trong cuộc sống của anh là: "Vợ vui thì gia đình hạnh phúc" - câu nói "chí lý" đây rồi!

Dù thừa nhận bà xã hơi "dữ", nhưng anh nói vì yêu vợ nên cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Anh cũng sẵn sàng đưa hết tiền cho vợ quản lý, chi tiêu gì vợ đều biết hết. Người đàn ông đến từ xứ kim chi không cần vợ phải thay đổi gì, cứ như bây giờ là "perfect" rồi!

Về phía Thảo, cô mong chồng bớt ham chơi, bớt "mua sắm tùm lum" xe đạp thể thao đắt đỏ và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Trước mong muốn của vợ, người chồng Hàn Quốc dễ thương nói đồng ý, sẽ cố gắng thay đổi để vợ vui - happy wife, happy life mà!

d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top