Anh Giám đốc bỏ việc về quê nuôi gà "ế ẩm" nhưng lại thu về trăm tỷ mỗi năm nhờ chiêu độc lạ

HuouSky8706

New member
8f55237a8fe33ab4e9af.jpg


Là cử nhân đại học xịn sò, làm việc 6 năm trong công ty rồi khởi nghiệp thành công, nhưng anh chàng này lại quyết định bỏ hết để về quê nuôi loại gà mà... chả ai thèm mua. Nghe vô lý nhưng kết quả thì "ngược đời" cực mạnh!

Ge Jinshan sinh ra ở một gia đình nông dân thuần túy tại Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc. Sau 12 năm cày cuốc với sách vở, anh đậu vào ĐH Sơn Đông ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm - nghe qua cũng biết định hướng từ sớm rồi nhỉ!

15b930cf032f6a0b696f.jpg


Năm 1993, vừa ra trường anh làm việc tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ và tháo vát, anh thuộc làu tất cả địa chỉ nhập nguyên liệu. Sau 6 năm gắn bó, với số tiền tích góp được, anh quyết định "đi tự do" - mở luôn nhà máy thức ăn chăn nuôi riêng. Khởi nghiệp thành công, cuộc đời lên hương chứ đâu! ✨

Nhưng rồi tháng 3/2007, mọi thứ bắt đầu "plot twist" khi Ge Jinshan đi khảo sát vùng nông thôn và ăn cơm tại nhà một người dân. Tại đây, anh phát hiện một loại gà đặc biệt: to đùng, lông đỏ rực cực đẹp mắt!

Người dân địa phương cho biết đây là giống gà ngọc đỏ, size khủng nhưng... nhiều mỡ quá nên hương vị kém. Thế là ít ai mua, chỉ nuôi ăn trong nhà thôi. Nhưng Ge Jinshan lại thấy đây chính là "mỏ vàng" tiềm năng. Anh quyết tâm nuôi gà ngọc đỏ và tin chắc sẽ làm giàu từ đó!

a2caed4f715c151f805f.jpg


Ge Jinshan nghỉ việc luôn, giao lại nhà máy cho nhân viên tin cậy. Gia đình phản đối tới tấp vì loại gà này chưa ai nuôi để bán bao giờ. Nhưng đã quyết là làm, anh mất nhiều ngày mới tìm được cơ sở chăn nuôi ưng ý.

Cuối cùng anh thuê được một khu rừng tại làng Liang Zhuang. Ge Jinshan hiểu rằng muốn giảm mỡ cho gà thì phải cho chúng sống trong môi trường rộng rãi để vận động nhiều hơn. Logic thật! ‍♂️

Đây là lần đầu anh thử nghiệm mô hình chăn thả gà trên núi. Không có kinh nghiệm nên chỉ vài tháng đầu, đàn gà bị "drama" liên tục - rắn và chồn lên núi tấn công tơi tả.

098377d6d4b06667469b.jpg


Hỏi khắp nơi, cuối cùng anh tìm ra giải pháp "bá đạo": nuôi thêm ngỗng! Con ngỗng hung dữ làm "bảo vệ" khiến các loài thú khác phải sợ mà không dám tấn công đàn gà. Chiêu này work cực kỳ!

Xong chuyện bảo vệ rồi lại tới vấn đề thức ăn. Giống gà này tuy to nhưng lại "lười biếng" kinh khủng - thích nằm im theo đàn, không chịu di chuyển nên vẫn béo mập ú ụ. Ge Jinshan thử thuê người đuổi chúng chạy nhưng cũng chỉ hiệu quả trong chốc lát.

eeea8dc43e0e90d064a6.jpg


Cuối cùng anh nghĩ ra chiêu "tuyệt chiêu": Sáng không cho ăn, thả vào rừng kiếm đồ ăn tự nhiên. Chiều mới đặt thức ăn ở dưới sườn đồi để đàn gà phải đi bộ xuống. Kế hoạch "tập gym cho gà" thành công rực rỡ! ️

Không chỉ vậy, Ge Jinshan còn treo thức ăn lên cành cây cao để cả những con gà nhút nhát cũng phải nhảy lên mà lấy. Huấn luyện toàn diện luôn các bạn ạ!

Nhờ vậy, thời gian vận động của đàn gà tăng vọt. Việc cho gà tự kiếm ăn trong rừng cũng giúp tiết kiệm thức ăn cực nhiều. Tập nhiều hơn, ăn ít hơn, đàn gà của Ge Jinshan gầy đi, giảm mỡ, thịt thơm ngon hơn hẳn!

c5e0fe72593ecd99e4f0.jpg


Với kích thước lớn và thịt ngon xuất sắc, gà của Ge Jinshan được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình với giá 120 NDT/con.

Kinh doanh phát triển như vũ bão, năm 2010 Ge Jinshan thành lập hợp tác xã, hợp tác với người dân - cung cấp giống và kỹ thuật, chịu trách nhiệm đầu ra. Không lâu sau, hơn 200 nông dân tham gia. Doanh thu nhanh chóng vượt 20 triệu NDT!

Đang lên như diều gặp gió thì thị trường "drama" - giá gà giảm sâu. Nhưng để bà con không lỗ, Ge Jinshan vẫn thu mua toàn bộ với giá gốc. Tâm đẹp thật! ❤️

Để giải quyết tồn kho, anh nghiên cứu thị trường và phát hiện gà chế biến sẵn có giá gấp đôi gà thường. Anh quyết định làm món đặc sản địa phương - gà sấy khô!

85c5f72e819640f96dcf.png


Tuy nhiên có quá nhiều doanh nghiệp địa phương cũng làm sản phẩm tương tự. Muốn nổi bật, phải khác biệt! Anh tìm đến người làm gà sấy ngon nhất vùng để mua lại công thức. Và đúng như dự tính, món gà sấy của Ge Jinshan được đón nhận nhiệt liệt, cháy hàng ở các siêu thị lớn!

Được khách hàng yêu thích, lợi nhuận và doanh thu tăng vọt nhiều lần. Năm 2020, Ge Jinshan đạt doanh thu vượt 50 triệu NDT (khoảng 169 tỷ đồng), đưa hàng trăm hộ nông dân trở nên giàu có theo!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top