BiNgok8403
New member
Ôi trời ơi, tuyển Anh vừa trải qua một đêm đáng quên khi bị Ghana cầm hòa 0-0 suông sương Cuộc đua vé đi tiếp tại bảng L World Cup 2026 giờ căng đét rồi nè!
Sau màn thắng sấp mặt 4-2 trước Croatia ở trận đầu, ai cũng nghĩ tuyển Anh sẽ ez chiếm luôn vé vòng knock-out nếu đè bẹp Ghana. Nhưng thực tế là "Tam sư" đã phải ngậm ngùi với trận hòa nhạt nhẽo 0-0 ở lượt trận thứ hai rồi
Đội của HLV Thomas Tuchel chơi tấn công ào ạt ngay từ đầu luôn á. Jude Bellingham, Anthony Gordon hay Harry Kane cứ tích cực kiếm chỗ trống nhưng mà... hàng thủ Ghana khóa chặt kinh khủng, chẳng có cửa nào hết
Hiệp một, tuyển Anh cầm bóng dạo chơi nhưng thiếu súng ỉa quá trời. Còn Ghana thì dưới trướng HLV Carlos Queiroz chơi kiểu rùa co mai, phòng ngự chắc nịch rồi chờ timing phản công thôi.
Tội nghiệp Nico O'Reilly đánh đầu ăn xà ngang, còn Kane sau đó vô lê luôn nhưng bóng bay lên trời mất 
Hiệp hai HLV Thuchel tung Bukayo Saka và Marcus Rashford vào nhưng vẫn bó tay trước hàng thủ Ghana và thủ môn Benjamin Asare chơi hay hết sảy á.
Ghana cũng có mấy pha phản công nguy hiểm với Antoine Semenyo và Prince Kwabena Adu nữa, thậm chí Jordan Pickford phải vật lộn mới cản được. Có một pha va chạm giữa Pickford với Adu drama lắm nhưng VAR check xong thì trọng tài bảo "oki fine" Cuối cùng thì hai đội chia điểm 0-0 luôn.
Nếu tuyển Anh làm fan thất vọng vì tấn công như cà tàng thì Ghana lại ghi điểm bởi lối chơi kỷ luật và phòng ngự chắc như bức tường thép.
Đội bóng châu Phi nhường sân nhường bóng nhưng các cầu thủ luôn giữ đội hình chuẩn chỉnh, khóa kín mấy ông ngòi nổ bên kia. Sự trở lại của Thomas Partey cũng giúp tuyến giữa Ghana thêm phần vững chãi nữa.
Trong khi đó, dù có cả dàn sao xịn như Bellingham, Kane hay Saka, tuyển Anh lại không thể lặp lại màn trình diễn xịn xò trước Croatia. Cầm bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ và sáng tạo ở những pha quyết định ghê á
Trận hòa này chưa phải tận thế với Tuchel và các học trò, nhưng rõ ràng họ cần phải cải thiện khả năng phá dớp những hàng thủ chơi lùi sâu nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.
Sau hai lượt trận, Anh và Ghana đều có 4 điểm, nhưng tuyển Anh tạm dẫn đầu nhờ hiệu số đẹp hơn. Còn Panama và Croatia vẫn trắng điểm trước khi gặp nhau lúc 06h00 ngày 24/6.
Với việc Anh và Ghana cùng 4 điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai team. Trong khi đó Panama và Croatia phải chờ kết quả trận đối đầu trực tiếp ở lượt hai trước khi tính toán cơ hội bám đuổi ở vòng cuối. Cuộc đua tại bảng L giờ căng không tưởng, hứa hẹn phải đến 90 phút cuối cùng mới phân định được
Nguồn: soha.vn
Sau màn thắng sấp mặt 4-2 trước Croatia ở trận đầu, ai cũng nghĩ tuyển Anh sẽ ez chiếm luôn vé vòng knock-out nếu đè bẹp Ghana. Nhưng thực tế là "Tam sư" đã phải ngậm ngùi với trận hòa nhạt nhẽo 0-0 ở lượt trận thứ hai rồi
Đội của HLV Thomas Tuchel chơi tấn công ào ạt ngay từ đầu luôn á. Jude Bellingham, Anthony Gordon hay Harry Kane cứ tích cực kiếm chỗ trống nhưng mà... hàng thủ Ghana khóa chặt kinh khủng, chẳng có cửa nào hết
Hiệp một, tuyển Anh cầm bóng dạo chơi nhưng thiếu súng ỉa quá trời. Còn Ghana thì dưới trướng HLV Carlos Queiroz chơi kiểu rùa co mai, phòng ngự chắc nịch rồi chờ timing phản công thôi.
Tội nghiệp Nico O'Reilly đánh đầu ăn xà ngang, còn Kane sau đó vô lê luôn nhưng bóng bay lên trời mất
Hiệp hai HLV Thuchel tung Bukayo Saka và Marcus Rashford vào nhưng vẫn bó tay trước hàng thủ Ghana và thủ môn Benjamin Asare chơi hay hết sảy á.
Ghana cũng có mấy pha phản công nguy hiểm với Antoine Semenyo và Prince Kwabena Adu nữa, thậm chí Jordan Pickford phải vật lộn mới cản được. Có một pha va chạm giữa Pickford với Adu drama lắm nhưng VAR check xong thì trọng tài bảo "oki fine" Cuối cùng thì hai đội chia điểm 0-0 luôn.
Nếu tuyển Anh làm fan thất vọng vì tấn công như cà tàng thì Ghana lại ghi điểm bởi lối chơi kỷ luật và phòng ngự chắc như bức tường thép.
Đội bóng châu Phi nhường sân nhường bóng nhưng các cầu thủ luôn giữ đội hình chuẩn chỉnh, khóa kín mấy ông ngòi nổ bên kia. Sự trở lại của Thomas Partey cũng giúp tuyến giữa Ghana thêm phần vững chãi nữa.
Trong khi đó, dù có cả dàn sao xịn như Bellingham, Kane hay Saka, tuyển Anh lại không thể lặp lại màn trình diễn xịn xò trước Croatia. Cầm bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ và sáng tạo ở những pha quyết định ghê á
Trận hòa này chưa phải tận thế với Tuchel và các học trò, nhưng rõ ràng họ cần phải cải thiện khả năng phá dớp những hàng thủ chơi lùi sâu nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026.
Sau hai lượt trận, Anh và Ghana đều có 4 điểm, nhưng tuyển Anh tạm dẫn đầu nhờ hiệu số đẹp hơn. Còn Panama và Croatia vẫn trắng điểm trước khi gặp nhau lúc 06h00 ngày 24/6.
Với việc Anh và Ghana cùng 4 điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai team. Trong khi đó Panama và Croatia phải chờ kết quả trận đối đầu trực tiếp ở lượt hai trước khi tính toán cơ hội bám đuổi ở vòng cuối. Cuộc đua tại bảng L giờ căng không tưởng, hứa hẹn phải đến 90 phút cuối cùng mới phân định được
Nguồn: soha.vn