Anh em tinh tế đâu rồi, nhà nghèo toàn dùng hàng Samsung thôi

889249ca895a9b74ae63.jpg


Dạo gần đây, trên các hội nhóm công nghệ xuất hiện một câu nói khá gây tranh cãi: "Nhà nghèo toàn dùng Samsung thôi". Nghe sao mà drama quá đi mất, có phải anh em đang "flex" iPhone hay sao đây?

Thực tế thì câu nói này xuất phát từ những cuộc tranh luận "cung đình" giữa hội fan Samsung và Apple. Nhiều người dùng iPhone cho rằng mình đang sử dụng sản phẩm cao cấp hơn, trong khi Samsung lại bị gắn mác "bình dân" hơn. Nhưng thực sự có phải vậy không nè?

Nếu nhìn vào phân khúc cao cấp, Samsung Galaxy S series và dòng Z Fold/Z Flip có giá không hề rẻ chút nào, thậm chí còn đắt hơn cả một số mẫu iPhone đó nha. Samsung Galaxy Z Fold5 hay S24 Ultra toàn dao động từ 25-40 triệu, hỏi cái giá này mà "nghèo" thì nghèo kiểu gì?

Còn về phía Apple, đúng là iPhone có sức hút lớn ở thị trường Việt Nam với biểu tượng "quả táo cắn dở" quen thuộc. Nhiều bạn trẻ coi việc sở hữu iPhone là một dạng "flex" status, nhất là khi mới ra mắt. Nhưng Apple cũng có iPhone SE hay các đời cũ với giá khá mềm mà nhỉ?

Vậy nên, câu "nhà nghèo dùng Samsung" nghe thì có vẻ châm chọc nhưng thực ra không hợp lý tí nào. Cả Samsung và Apple đều có sản phẩm cho mọi tầng lớp, từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Quan trọng là ở chỗ bạn chọn điện thoại phù hợp với nhu cầu và túi tiền thôi chứ đâu phải để so bì hay "xem thường" ai

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top