XuSweet4208
New member
Sau 2 năm "không chung khí trời", Thân vương William và Harry cuối cùng cũng xuất hiện chung tại một nơi - đám tang của chú ruột Robert Fellowes. Nhưng mà... plot twist là hai anh em vẫn "xa như người dưng" luôn các bạn ơi
Người dân địa phương có mặt tại đám tang kể lại rằng hai hoàng tử giữ khoảng cách với nhau một cách rõ rệt và không hề trò chuyện gì cả.
Cả hai đều đến dự đám tang của chú Robert Fellowes giữa lúc mối quan hệ anh em đang "căng như dây đàn" - với Công tước xứ Sussex Harry đã bí mật bay từ Los Angeles về nước trong im lặng.
Người dân ở Snettisham, Norfolk (Anh) cho biết cả hai đều có mặt vào thứ Tư tại lễ tang của ông Fellowes, người đã qua đời vào tháng trước.
Tuy nhiên, các nhân chứng kể lại họ không hề thấy hai anh em nói chuyện với nhau dù chỉ một câu nào luôn.
Một người dân kể với tờ The Sun: "Tôi còn không biết họ đã ở đó nữa. Họ đến rất kín đáo luôn ý."
Người khác tiết lộ thêm: "William và Harry đều có mặt nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, và họ đang giữ khoảng cách đấy."
Được biết, họ ngồi cách xa nhau ở phía sau Nhà thờ St Mary ở Snettisham, nơi diễn ra lễ tang của ngài Fellowes.
Các nguồn tin cho hay thêm, hai hoàng tử đến "rất kín đáo" và "bạn sẽ không biết họ đã ở đó đâu".
Đây là lần đầu tiên sau hai năm trời, hai anh em hoàng gia được nhìn thấy cùng nhau, kể từ đám tang của Nữ vương vào năm 2022.
Lần cuối cùng hai anh em ở chung một không gian là vào lễ đăng quang của Nhà vua - hơn một năm trước, nhưng mà họ không gặp nhau và cũng chẳng có ảnh chụp chung nào hết
Trước đó có tin đồn rằng Công tước xứ Sussex sẽ không bay đến Vương quốc Anh để dự đám tang của chú vì lo ngại về an ninh sau khi thua kiện pháp lý để giữ lại sự bảo vệ của hoàng gia khi rời khỏi Vương quốc Anh.
Nhưng plot twist, các báo cáo mới cho biết Harry thực sự đã bí mật bay đến Anh để tham dự lễ tang của người chú 82 tuổi, anh rể của Vương phi Diana. Harry được cho là đã bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 27 tháng 8.
Hai anh em hầu như không nói chuyện với nhau kể từ khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rời Vương quốc Anh sang Mỹ và từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia rồi.
Mối quan hệ rạn nứt càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Harry cho ra mắt cuốn hồi ký "Spare" vào tháng 1 năm ngoái, trong đó có những lời cáo buộc gay gắt về gia đình mình.
Harry tuyên bố rằng William đã nhận xét Meghan là "khó chịu", "thô lỗ" và "gay gắt", thậm chí còn cáo buộc anh trai đã đẩy mình vào bát thức ăn cho chó nữa
Lần cuối Công tước đến thăm Vương quốc Anh là vào tháng 5 để tham dự một buổi lễ tại Nhà thờ St Paul's đánh dấu 10 năm tổ chức Invictus Games, sự kiện thể thao dành cho những người lính bị thương mà anh đã giúp khởi động.
Trước đó, anh đã trở lại Vương quốc Anh vào tháng 2 để gặp cha mình, Vua Charles III, sau khi ông tiết lộ đang phải chiến đấu với một dạng ung thư không được công bố cụ thể.
Tuy nhiên, anh đã không đến thăm cha mình khi trở lại London lần sau - mặc dù chỉ cách nơi ở của hoàng gia ở thủ đô một quãng ngắn thôi.
Kể từ đó, Harry và vợ Meghan Markle đã thực hiện một cặp chuyến công du "giống hoàng gia", đến thăm Nigeria vào tháng 5 và Colombia vào đầu tháng này.
Harry cũng đã liên lạc với William sau khi vợ anh, Kate Middleton bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào đầu năm nay. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã liên lạc với Thân vương và Công nương xứ Wales "một cách riêng tư".
Cũng có thông tin cho rằng ở Mỹ, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chỉ biết được tình trạng của Kate cùng lúc với cả thế giới biết tin tức luôn. Các nguồn tin nói với tờ New York Post rằng cặp đôi "không biết gì" về bệnh tình của Kate trước đó.
Nguồn: kenh14.vn
Người dân địa phương có mặt tại đám tang kể lại rằng hai hoàng tử giữ khoảng cách với nhau một cách rõ rệt và không hề trò chuyện gì cả.
Cả hai đều đến dự đám tang của chú Robert Fellowes giữa lúc mối quan hệ anh em đang "căng như dây đàn" - với Công tước xứ Sussex Harry đã bí mật bay từ Los Angeles về nước trong im lặng.
Người dân ở Snettisham, Norfolk (Anh) cho biết cả hai đều có mặt vào thứ Tư tại lễ tang của ông Fellowes, người đã qua đời vào tháng trước.
Tuy nhiên, các nhân chứng kể lại họ không hề thấy hai anh em nói chuyện với nhau dù chỉ một câu nào luôn.
Một người dân kể với tờ The Sun: "Tôi còn không biết họ đã ở đó nữa. Họ đến rất kín đáo luôn ý."
Người khác tiết lộ thêm: "William và Harry đều có mặt nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, và họ đang giữ khoảng cách đấy."
Được biết, họ ngồi cách xa nhau ở phía sau Nhà thờ St Mary ở Snettisham, nơi diễn ra lễ tang của ngài Fellowes.
Các nguồn tin cho hay thêm, hai hoàng tử đến "rất kín đáo" và "bạn sẽ không biết họ đã ở đó đâu".
Đây là lần đầu tiên sau hai năm trời, hai anh em hoàng gia được nhìn thấy cùng nhau, kể từ đám tang của Nữ vương vào năm 2022.
Lần cuối cùng hai anh em ở chung một không gian là vào lễ đăng quang của Nhà vua - hơn một năm trước, nhưng mà họ không gặp nhau và cũng chẳng có ảnh chụp chung nào hết
Trước đó có tin đồn rằng Công tước xứ Sussex sẽ không bay đến Vương quốc Anh để dự đám tang của chú vì lo ngại về an ninh sau khi thua kiện pháp lý để giữ lại sự bảo vệ của hoàng gia khi rời khỏi Vương quốc Anh.
Nhưng plot twist, các báo cáo mới cho biết Harry thực sự đã bí mật bay đến Anh để tham dự lễ tang của người chú 82 tuổi, anh rể của Vương phi Diana. Harry được cho là đã bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles vào ngày 27 tháng 8.
Hai anh em hầu như không nói chuyện với nhau kể từ khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rời Vương quốc Anh sang Mỹ và từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia rồi.
Mối quan hệ rạn nứt càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Harry cho ra mắt cuốn hồi ký "Spare" vào tháng 1 năm ngoái, trong đó có những lời cáo buộc gay gắt về gia đình mình.
Harry tuyên bố rằng William đã nhận xét Meghan là "khó chịu", "thô lỗ" và "gay gắt", thậm chí còn cáo buộc anh trai đã đẩy mình vào bát thức ăn cho chó nữa
Lần cuối Công tước đến thăm Vương quốc Anh là vào tháng 5 để tham dự một buổi lễ tại Nhà thờ St Paul's đánh dấu 10 năm tổ chức Invictus Games, sự kiện thể thao dành cho những người lính bị thương mà anh đã giúp khởi động.
Trước đó, anh đã trở lại Vương quốc Anh vào tháng 2 để gặp cha mình, Vua Charles III, sau khi ông tiết lộ đang phải chiến đấu với một dạng ung thư không được công bố cụ thể.
Tuy nhiên, anh đã không đến thăm cha mình khi trở lại London lần sau - mặc dù chỉ cách nơi ở của hoàng gia ở thủ đô một quãng ngắn thôi.
Kể từ đó, Harry và vợ Meghan Markle đã thực hiện một cặp chuyến công du "giống hoàng gia", đến thăm Nigeria vào tháng 5 và Colombia vào đầu tháng này.
Harry cũng đã liên lạc với William sau khi vợ anh, Kate Middleton bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào đầu năm nay. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã liên lạc với Thân vương và Công nương xứ Wales "một cách riêng tư".
Cũng có thông tin cho rằng ở Mỹ, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chỉ biết được tình trạng của Kate cùng lúc với cả thế giới biết tin tức luôn. Các nguồn tin nói với tờ New York Post rằng cặp đôi "không biết gì" về bệnh tình của Kate trước đó.
Nguồn: kenh14.vn