GauStar845
New member
Nghỉ hưu lúc 60 tuổi là chuyện bình thường, nhưng mà để nghỉ hưu "có hậu", không lo nghĩ ngợi thì phải có chiến lược đúng đắn mới được nhé!
Lên 50 rồi, chắc nhiều anh em đã bắt đầu overthinking: Làm sao để tới 60 tuổi nghỉ hưu mà vẫn sống sung sướng? 10 năm tới chính là giai đoạn chuyển giao từ tuổi "còn trẻ lắm" sang tuổi "ôi dồi ôi" - quan trọng lắm nên phải chuẩn bị kỹ đấy!
Đây là 5 lời khuyên "thần thánh" dành cho các anh để bước vào tuổi nghỉ hưu thật vững chãi:
1. Chốn công sở: Biết lùi 1 bước để thoải mái hơn
Chuyện bị "đào thải" ở công sở là thật và nó hơi buồn đấy. Ai cũng muốn được "main character" giữa sàn diễn, nhận aplô ầm ầm phải không nào?
Có những anh 50 tuổi mà vẫn cháy hết mình với công việc, năng lực còn xịn hơn cả gen Z nữa là. Nhưng mà thật lòng thì dù có giỏi đến mấy, tuổi tác vẫn là "cái gai" ở công sở đó.
Ở nhiều nơi, người trung niên dần được giao ít việc hơn, toàn việc "phụ" thôi, thậm chí còn bị nhờ nhường ghế cho lớp trẻ nữa chứ.
Đến tuổi này rồi thì phải chấp nhận là mình lùi lại để gen sau lên thôi. Điều quan trọng là chuẩn bị kỹ cho giai đoạn nghỉ hưu chứ đừng cố bám víu danh tiếng, địa vị nữa nhé!
2. Chuyện tiền nong: Càng cóp nhiều càng xịn
Tuổi trung niên thì hầu hết ai cũng đã có chút vốn liếng rồi đó. Một số anh em xài tiền lung tung vì nghĩ "sống cho đáng" sớm để khỏi hối hận khi già. Nhiều người còn nghĩ: "Ai biết được sống tới 70, 80 tuổi không mà phải để dành?"
Nhưng mà nghe này, theo số liệu thống kê thì người ta vẫn sống tầm hơn 70 tuổi, nhiều người 80, 90 tuổi là bình thường. Tức là sau khi nghỉ hưu, mất nguồn thu chính rồi, bạn vẫn phải sống thêm 10-30 năm, thậm chí hơn nữa á!
Tuổi này mà ốm đau gì cần chữa 2 năm mà không có tiền thì... thảm họa thật sự luôn
Vì thế nên dù tuổi nào cũng vậy, cứ tiếp tục cóp tiền, tăng "gia tài" lên nữa đi, sẽ không phải lo về chuyện lương hưu ít ỏi đâu!
3. Bỏ lối sống "flex" quá đà
Có nhà đủ ở rồi thì đừng ham mua nhà to hơn nữa. Vì dù có cả ngàn căn nhà, trăm mét vuông mỗi phòng thì cuối cùng bạn cũng chỉ cần một chỗ để ngủ, một nơi sum họp thôi mà. Con cái lớn lên đa số đều muốn sống riêng, không ở chung nữa đâu.
Chuyện đổi xe cũng vậy, đừng "quẩy" quá. Xe cộ suy cho cùng chỉ là phương tiện đi lại chứ không phải để "flex" với hội bạn.
Nhà sang xe xịn mà không cẩn thận sẽ khiến bạn "về vườn sớm" đấy. Phải cân nhắc kỹ nhé! Tương tự, muốn mua nhà cho con thì cũng hỏi xem chúng có thực sự cần không và ai sẽ trả góp, trả nợ nữa.
4. Check lại bảo hiểm xã hội cho chắc ăn
Một số người nghĩ đóng bảo hiểm 15 năm là phí tiền vì cuối cùng chẳng biết hưởng được bao nhiêu. Thực ra thì số tiền và số năm đóng BHXH sẽ quyết định số tiền lương hưu bạn nhận được đó. Nếu tài chính không quá "căng", cứ đóng BHXH liên tục cho tới 60 tuổi nhé!
Phải chấp nhận thực tế là không thể dựa hẳn vào con cái khi già. Nhìn cho cùng thì giới trẻ bây giờ áp lực lắm luôn. Nhiều bạn tốt nghiệp đại học mà vẫn không kiếm được việc ổn định, phải làm trong nhà máy. Nhiều bạn khởi nghiệp khó khăn vì không có support từ gia đình, không có "mối", không có vốn. Vậy nên dù muốn hiếu thảo cũng... khó lắm
Thực tế thì chuyện con cái phụng dưỡng hay không còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng nhà, nên người trung niên đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác!
5. Không nhất thiết phải về quê "an cư lạc nghiệp"
Đa số người trên 50 tuổi là con nhà nông, có nhiều kỷ niệm với quê hương, cây đa, giếng nước, sân đình lắm.
Nhiều người muốn về quê sống cuộc đời bình yên nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng mà giờ nông thôn không còn hoang sơ như xưa nữa rồi, nhiều vùng đã "lên đời" thành thị hóa, những góc làng kỷ niệm cũng đã thay đổi nhiều.
Ngoài ra, bạn bè ở quê cũng không còn mấy người. Sống hiu quạnh có thể khiến người già cô đơn, thậm chí trầm cảm luôn á
Sau 50 rồi, dù muốn về quê cũng nên suy nghĩ kỹ, tìm hiểu môi trường sống xung quanh. Việc gì nên làm, việc gì nên điều chỉnh, việc gì nên bỏ - hãy tỉnh táo và cẩn trọng nhé!
Nguồn: kenh14.vn