Mới đây cả Beckham còn bị cấm lái xe 6 tháng và phạt 750 bảng Anh vì dùng điện thoại khi đang lái xe nè! Mình hay để ý thấy nhiều anh em ngoài đường vẫn cứ cầm điện thoại khi đang chạy xe. Vậy anh em có hay sử dụng điện thoại khi đang lái xe không? Có cách nào để khắc phục vấn đề "quốc dân" này không nhỉ?
Góc nhận thức của các bro:
Có bạn chia sẻ: "Mình chẳng bao giờ vừa lái xe vừa nghe điện thoại, có cuộc gọi đến là mình cố gắng tấp lề, bị nhỡ thì gọi lại. Có khi bị bọn bảo hiểm, FE credit, hay cò đất... gọi thì để cho nó nói mình cho điện thoại dzô cốp xe đi tiếp!"
Cũng có ý kiến hơi... bi quan: "Ở một nơi mà say rượu tông chết bao nhiêu người mà méo sao vì chị lo được hết (vụ hàng xanh). Thì dùng điện thoại có là gì. Tiền và quan hệ đứng trên pháp luật"
Còn bro này thì thực tế: "Mình đi xe máy nên mình không dùng điện thoại khi lái xe, nếu dùng sẽ bị té hoặc đụng xe mà chết. Mình không muốn chết theo cách đó."
Nhưng cũng có góc nhìn thú vị: "Mình nghĩ 1 trong những lý do người đi xe hơi vẫn còn xài điện thoại (nhất là di chuyển trong nội thành đung đúc) là do hệ thống giải trí của xe chưa tốt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Mình thấy có một số người, bên trong có Apple CarPlay họ toàn nói chuyện với trợ lý ảo chứ hăm có mở điện thoại ra bấm."
Giải pháp hài hước: "Bán điện thoại, hoặc bán xe "
Các tips thực tế anh em chia sẻ:
• Xe máy: bắt buộc dừng lại rồi nghe thôi (vừa an toàn vừa tránh bị giật điện thoại nữa )
• Xe hơi: kết nối Bluetooth với hệ thống âm thanh trong xe, ai gọi thì nghe luôn không cần cầm máy
Tuy nhiên có những case... khá là đặc biệt. Có bro chia sẻ: "Mình rất sợ việc phải nghe hay phải xem thông báo trên màn hình điện thoại khi lái xe, nên mình hay đi chung với thư ký, khi đang lái xe có call hay sms là cô ta xem và đọc cho mình nghe, nhưng sau đó lại phát hiện ra chuyện vừa lái xe vừa bị thổi kèn cũng nguy hiểm chả kém, haizzz" (Ơ kìa... )
Hoặc kiểu tài xế Grab: "Em dùng điện thoại khi lái xe thuần thục đến mức giống như ăn cơm mà dùng đũa, vì mình chạy Grabcar, não chia ra đến mấy vùng, vừa chạy xe vừa nhìn bản đồ định vị khách luôn" (Nhưng mà vẫn nguy hiểm nhé anh!
Thậm chí có bạn còn flex: "Em đi xe máy anh ơi, vừa đi em vừa nhắn tin, xem YouTube, lướt FB, gửi email, có thấy làm sao đâu" (Đừng có làm thế nha các bạn! )
Kết luận:
Nguồn: tinhte.vn