Kem2k76032
New member
Năm 2018, anh cả Nordin Amrabat phải nói lời tạm biệt với tuyển Morocco sau World Cup Nga. Nhưng giấc mơ chưa trọn vẹn của anh đã được em trai Sofyan Amrabat viết tiếp một cách xuất sắc tại World Cup 2022
Nordin Amrabat từng khoác áo "Những chú sư tử Atlas" tới 67 lần trước khi giải nghệ khỏi đội tuyển. Lần này, anh cùng bố mẹ ngồi trên khán đài sân Al Thumama để chứng kiến khoảnh khắc em trai mình cùng Morocco tạo nên lịch sử - trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup
Sau tiếng còi mãn cuộc, Nordin Amrabat đã không kìm được cảm xúc. Anh ôm chầm lấy Sofyan và rơi nước mắt: "Thật không thể tin được, tôi rất tự hào về em trai tôi. Tôi không biết nói gì nữa. Tôi ngồi cạnh bố mẹ và họ cũng đã khóc, giống như những người dân khác. Được trải nghiệm điều này thật khó quên"
Sofyan Amrabat xứng đáng với những giọt nước mắt hạnh phúc đó. Cầu thủ này đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Regragui, liên tục gây áp lực lên Bồ Đào Nha và góp phần quan trọng trong lối chơi của đội.
Đáng nể hơn, chỉ một ngày trước trận gặp Bồ Đào Nha, Sofyan phải nhập viện vì kiệt sức sau 120 phút thi đấu vòng 1/8. "Chúng tôi đã chạy như điên suốt 120 phút ở vòng 1/8, tận 15 km. Và chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi trước trận đấu quan trọng gặp Bồ Đào Nha, không đủ để hồi phục hoàn toàn. Đến những phút cuối thì tôi không còn sức đi lại nữa", anh chia sẻ
4 năm trước, cả hai anh em từng cùng nhau tham dự World Cup 2018 tại Nga. Nhưng Morocco dừng bước ngay từ vòng bảng, và Nordin cũng quyết định chia tay đội tuyển sau đó. Giờ đây, Sofyan đã hoàn thành giấc mơ dang dở của anh trai một cách tuyệt vời nhất
Nguồn: kenh14.vn
Nordin Amrabat từng khoác áo "Những chú sư tử Atlas" tới 67 lần trước khi giải nghệ khỏi đội tuyển. Lần này, anh cùng bố mẹ ngồi trên khán đài sân Al Thumama để chứng kiến khoảnh khắc em trai mình cùng Morocco tạo nên lịch sử - trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup
Sau tiếng còi mãn cuộc, Nordin Amrabat đã không kìm được cảm xúc. Anh ôm chầm lấy Sofyan và rơi nước mắt: "Thật không thể tin được, tôi rất tự hào về em trai tôi. Tôi không biết nói gì nữa. Tôi ngồi cạnh bố mẹ và họ cũng đã khóc, giống như những người dân khác. Được trải nghiệm điều này thật khó quên"
Sofyan Amrabat xứng đáng với những giọt nước mắt hạnh phúc đó. Cầu thủ này đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ của HLV Regragui, liên tục gây áp lực lên Bồ Đào Nha và góp phần quan trọng trong lối chơi của đội.
Đáng nể hơn, chỉ một ngày trước trận gặp Bồ Đào Nha, Sofyan phải nhập viện vì kiệt sức sau 120 phút thi đấu vòng 1/8. "Chúng tôi đã chạy như điên suốt 120 phút ở vòng 1/8, tận 15 km. Và chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi trước trận đấu quan trọng gặp Bồ Đào Nha, không đủ để hồi phục hoàn toàn. Đến những phút cuối thì tôi không còn sức đi lại nữa", anh chia sẻ
4 năm trước, cả hai anh em từng cùng nhau tham dự World Cup 2018 tại Nga. Nhưng Morocco dừng bước ngay từ vòng bảng, và Nordin cũng quyết định chia tay đội tuyển sau đó. Giờ đây, Sofyan đã hoàn thành giấc mơ dang dở của anh trai một cách tuyệt vời nhất
Nguồn: kenh14.vn