Anh em cẩn thận nha, nhìn lung tung là ăn đòn đấy!

2e16163cf01ae16f6dfe.jpg


Ơ hay, giờ ngó người ta cũng phải cẩn thận rồi sao? Mới đây, một anh chàng chia sẻ kinh nghiệm máu lửa hồi xưa khiến cả hội phải rùng mình: "Hồi trước say mắt cứ địa vào hai trái bưởi của người yêu thằng làm cùng! Hên quá lúc đó cả bọn cùng say chứ ko cũng lên đĩa với nó!"

Nghe mà thấy hú hồn luôn á May mà rượu che lắp được, chứ không thì chắc drama cả công ty rồi!

Vậy "nhìn gợi tình" là sao ta?

Câu hỏi triệu đô xuất hiện: "Định nghĩa như nào là nhìn gợi tình ạ các bác?" Thật sự đây là câu hỏi khó nhằn đấy. Ranh giới giữa "nhìn bình thường" và "nhìn có vấn đề" mỏng manh lắm luôn!

Dân mạng cũng vào cuộc bàn tán sôi nổi. Có người đề xuất giải pháp "an toàn tuyệt đối": "đi làm công sở phải luôn đeo kính đen sắp là quy định bắt buộc rồi.."

Luật lạ đời hay là cần thiết?


Nhưng rồi các ý kiến cũng ngày càng... lạc đề hơn. Người thì đề xuất: "Thêm cái luật ko cho mặc váy 30 cm, phải mặc qua đầu gối, áo thì kính tới cổ. Luật dở hơi như bé tập bơi =))) khổ đàn ông thôi"

Thậm chí còn có người đùa: "thêm cái luật sao cho phụ nữ trùm kín mít là được =))"

Và câu bình luận đỉnh cao của sự tự vấn: "Chảy nước miếng khi nhìn thì ai hại ai đây ??!"

Thật ra thì vấn đề ở đây là sự tôn trọng và ranh giới cá nhân nha các bạn ơi! Nhìn bình thường thì okela, nhưng nhìn mà người ta thấy khó chịu thì... cũng đáng để suy nghĩ lại đấy ‍♂️

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top