Cư dân mạng "quay xe" nhanh hơn cả xe F1: vừa xong khen ảnh đẹp, giây sau chỉ trích cô gái "tuổi nhỏ mà drama quá trời quá đất"
Gần đây, một nữ sinh cấp 3 bên Trung Quốc vô tư đăng ảnh chụp cùng bạn lên mạng. Trong ảnh, hai bạn nữ mặc đồng phục đỏ - trắng, mặt đã che bằng filter rồi nhưng vẫn thấy vibe tươi trẻ học đường cực kỳ.
Thoạt nhìn cứ tưởng là khoảnh khắc tuổi thanh xuân chill chill, nhưng không lâu sau, dân mạng bắt đầu phát hiện chi tiết sai sai: cô bạn bên phải trông gầy theo kiểu... hơi ảo, màu trắng của đồng phục cũng lạ lắm, không giống màu thật tí nào. Trong khi đó, đồng phục của bạn bên trái lại có màu sắc bình thường hơn hẳn. Soi kỹ một chút, nhiều người "vỡ lẽ": người đăng ảnh chính là cô bạn bên phải và cô ấy đã chỉnh ảnh, nhưng plot twist là chỉ chỉnh cho... một mình cô thôi!
Cô bạn này không chỉ làm body mình thon gọn hơn mà còn tăng độ sáng cho đồng phục của bản thân luôn. Khi nhận ra sự thật, cư dân mạng lập tức "quay xe" nhanh hơn cả xe F1: vừa xong khen ảnh đẹp, giây sau chỉ trích cô gái "tuổi nhỏ mà drama quá trời quá đất".
Nhiều người bình luận rằng: Con gái thích làm đẹp thì dễ hiểu rồi, ai chả muốn xinh. Nhưng nếu việc cày cuốc nhan sắc không hướng vào việc hoàn thiện bản thân, mà lại dựa vào chuyện "dìm" người khác để tôn mình lên, thì đó không chỉ là "tâm cơ" mà còn chứng tỏ EQ âm điểm luôn á!
Dù ở trường hay sau này đi làm, việc chỉnh ảnh cũng có những "unspoken rules" trong giao tiếp nha. Nếu đăng ảnh chung, thì hoặc là không chỉnh ai hết, hoặc chỉnh cho full team. Điều tối kỵ nhất chính là chỉ làm đẹp một mình còn bỏ rơi người khác. Còn việc cố tình chỉnh mình đẹp hơn rồi làm bạn xấu đi thì càng toxic hơn nữa. Nhìn thì tưởng "thông minh", nhưng thực chất lại là hành động thiếu hiểu biết vì bạn bè cùng lứa đâu có ngu, ai cũng nhìn ra mấy "chiêu trò" đó hết!
Một khi hành vi này xảy ra, những người xung quanh sẽ từ từ giữ khoảng cách thôi. Không ai muốn chơi với người luôn tìm cách làm xấu người khác để tự cao mình cả. Nếu không hiểu và respect những nguyên tắc giao tiếp cơ bản này, thì không chỉ thời đi học mà cả khi đi làm sau này cũng dễ "drama" trong các mối quan hệ lắm đấy!
Tuổi teen là giai đoạn các bạn khao khát được công nhận, được chú ý, nhưng cũng dễ sa vào cái bẫy "ngoại hình quan trọng hơn nội tại". Hành vi chỉnh ảnh để "flex" hơn bạn bè thực chất phản ánh sự thiếu tự tin bên trong, khi giá trị bản thân bị phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá từ bên ngoài.
Tuổi trẻ đích thực không nằm ở vẻ hào nhoáng bề ngoài, mà nằm ở sự trưởng thành từ bên trong nha các bạn. Nếu quá sa đà vào việc câu like, câu khen qua ngoại hình, thậm chí đánh đổi bằng việc làm méo mó hình ảnh của người khác, thì điều mất đi không chỉ là thiện cảm của hội bạn, mà còn là cơ hội xây dựng một nhân cách healthy nữa đấy.
Vẻ đẹp thật sự của một người không đến từ việc "hơn" người khác, mà đến từ việc mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi một người luôn lấy "chiến thắng người khác" làm mục tiêu, họ rất dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, đố kỵ và tự làm kiệt sức bản thân mất thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, một nữ sinh cấp 3 bên Trung Quốc vô tư đăng ảnh chụp cùng bạn lên mạng. Trong ảnh, hai bạn nữ mặc đồng phục đỏ - trắng, mặt đã che bằng filter rồi nhưng vẫn thấy vibe tươi trẻ học đường cực kỳ.
Thoạt nhìn cứ tưởng là khoảnh khắc tuổi thanh xuân chill chill, nhưng không lâu sau, dân mạng bắt đầu phát hiện chi tiết sai sai: cô bạn bên phải trông gầy theo kiểu... hơi ảo, màu trắng của đồng phục cũng lạ lắm, không giống màu thật tí nào. Trong khi đó, đồng phục của bạn bên trái lại có màu sắc bình thường hơn hẳn. Soi kỹ một chút, nhiều người "vỡ lẽ": người đăng ảnh chính là cô bạn bên phải và cô ấy đã chỉnh ảnh, nhưng plot twist là chỉ chỉnh cho... một mình cô thôi!
Cô bạn này không chỉ làm body mình thon gọn hơn mà còn tăng độ sáng cho đồng phục của bản thân luôn. Khi nhận ra sự thật, cư dân mạng lập tức "quay xe" nhanh hơn cả xe F1: vừa xong khen ảnh đẹp, giây sau chỉ trích cô gái "tuổi nhỏ mà drama quá trời quá đất".
Nhiều người bình luận rằng: Con gái thích làm đẹp thì dễ hiểu rồi, ai chả muốn xinh. Nhưng nếu việc cày cuốc nhan sắc không hướng vào việc hoàn thiện bản thân, mà lại dựa vào chuyện "dìm" người khác để tôn mình lên, thì đó không chỉ là "tâm cơ" mà còn chứng tỏ EQ âm điểm luôn á!
Dù ở trường hay sau này đi làm, việc chỉnh ảnh cũng có những "unspoken rules" trong giao tiếp nha. Nếu đăng ảnh chung, thì hoặc là không chỉnh ai hết, hoặc chỉnh cho full team. Điều tối kỵ nhất chính là chỉ làm đẹp một mình còn bỏ rơi người khác. Còn việc cố tình chỉnh mình đẹp hơn rồi làm bạn xấu đi thì càng toxic hơn nữa. Nhìn thì tưởng "thông minh", nhưng thực chất lại là hành động thiếu hiểu biết vì bạn bè cùng lứa đâu có ngu, ai cũng nhìn ra mấy "chiêu trò" đó hết!
Một khi hành vi này xảy ra, những người xung quanh sẽ từ từ giữ khoảng cách thôi. Không ai muốn chơi với người luôn tìm cách làm xấu người khác để tự cao mình cả. Nếu không hiểu và respect những nguyên tắc giao tiếp cơ bản này, thì không chỉ thời đi học mà cả khi đi làm sau này cũng dễ "drama" trong các mối quan hệ lắm đấy!
Tuổi teen là giai đoạn các bạn khao khát được công nhận, được chú ý, nhưng cũng dễ sa vào cái bẫy "ngoại hình quan trọng hơn nội tại". Hành vi chỉnh ảnh để "flex" hơn bạn bè thực chất phản ánh sự thiếu tự tin bên trong, khi giá trị bản thân bị phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá từ bên ngoài.
Tuổi trẻ đích thực không nằm ở vẻ hào nhoáng bề ngoài, mà nằm ở sự trưởng thành từ bên trong nha các bạn. Nếu quá sa đà vào việc câu like, câu khen qua ngoại hình, thậm chí đánh đổi bằng việc làm méo mó hình ảnh của người khác, thì điều mất đi không chỉ là thiện cảm của hội bạn, mà còn là cơ hội xây dựng một nhân cách healthy nữa đấy.
Vẻ đẹp thật sự của một người không đến từ việc "hơn" người khác, mà đến từ việc mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi một người luôn lấy "chiến thắng người khác" làm mục tiêu, họ rất dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, đố kỵ và tự làm kiệt sức bản thân mất thôi.
Nguồn: kenh14.vn