Nhiếp ảnh gia Callie Shell đã "theo sát" gia đình Obama suốt 10 năm trời, đặc biệt là thời điểm họ đang sống ở Chicago và bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng. Gần đây, chị Shell đã cho ra mắt cuốn sách ảnh của mình với cái tên siêu ý nghĩa: "Hope, Never Fear" (tạm dịch: Hãy hy vọng, đừng bao giờ sợ hãi).
Hôm 3/9, tờ The Guardian đã đăng tải một số tấm ảnh nổi bật trong cuốn sách này và khiến fan hâm mộ phải trầm trồ không ngớt . Bộ ảnh lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đời thường của nhà Obama cách đây hơn 10 năm rồi nè! Bạn có tò mò một ngày bình thường của ông Obama khi chưa làm Tổng thống Mỹ trông như thế nào không? Câu trả lời được hé lộ ngay dưới đây nhé
Ngày 2/10/2006 ở Hyde Park, thành phố Chicago, bang Illinois. Ông Barack cùng các cô con gái chuẩn bị bữa sáng rồi rửa bát đĩa luôn nha . Sáng hôm đó, ông còn đưa các con đến trường trong khi bà Michelle đã đi làm rồi. Chuẩn ông bố của năm đây!
Ngày 7/11/2007 ở thành phố Muscatine, bang Iowa. Ông Barack ngồi ở cầu thang lắng nghe tiếng đám đông bên trong tòa nhà. Hôm đó là ngày đầu tiên ông được giới thiệu trong chiến dịch bầu cử Tổng thống đó. Khoảnh khắc này là sau bài diễn thuyết thứ 2 trong tổng số 3 bài của ông hôm ấy luôn
Ngày 26/1/2008 ở thành phố Columbia, bang Nam Carolina. Bà Michelle ở phòng khách sạn vào buổi sáng ngày bầu cử của tiểu bang - và ông Obama đã chiến thắng nha!
Ngày 5/2/2008 ở thành phố Chicago, bang Illinois. Nhà Obama trong phòng khách sạn trước khi ông Obama thắng bất ngờ đối thủ Hillary Clinton
Ngày 1/3/2008 ở thành phố Providence, bang Rhode Island. Ông Barack trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại giữa hàng loạt sự kiện dày đặc. Khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia Shell chụp hình đôi giày của mình, ông nói đã thay gót cũ ngay khi bắt đầu chiến dịch tranh cử. Plot twist là Barack nói đây là đôi giày may mắn của ông luôn á!
Ngày 3/5/2008 ở thành phố Noblesville, bang Indiana. Vợ chồng Obama diễn thuyết trước đám đông cũng trong chiến dịch tranh cử. Power couple thật sự
Nguồn: kenh14.vn