ThíchThìNhích
New member
Ơ kìa, drama căng đét! Anh này nhặt được ví rồi mang đến trả, nhưng cứ khăng khăng là lúc nhặt không thấy tiền bên trong. Còn chủ nhân chiếc ví thì "đứng hình" vì mất trắng một khoản tiền siêu to khổng lồ luôn á
Vụ việc hot hit này đang gây xôn xao cộng đồng mạng Malaysia nha mọi người! Chuyện là một cặp vợ chồng người Trung Quốc sang thăm con gái đang du học bên đó, rồi bị mất ví có đến 10.000 Ringgit (tương đương hơn 60 triệu VNĐ luôn á trời).
Theo như chị vợ kể lại thì hôm đó chị đang mua sắm ở siêu thị Semenyih, nhưng vì nhận điện thoại nên vội vàng bỏ quên ví trên quầy. Lúc chị phát hiện ra và nhờ siêu thị check camera, thì phát hiện một gia đình 4 người đã "khom lưng" lấy ví rồi.
Trong clip từ camera an ninh, mọi người có thể thấy rõ một bé nhỏ nhặt ví lên rồi đưa cho mẹ, và người mẹ này lập tức cho nhanh vào túi xách luôn. Sốc chưa!
"Chúng tôi đã ghi lại biển số xe của họ từ camera giám sát khi họ rời khỏi siêu thị, và sau đó mang toàn bộ đoạn phim đến đồn cảnh sát Semenyih để trình báo", chị cho biết.
Cảnh sát làm việc siêu nhanh, xác định được chủ xe qua biển số và triệu tập người này đến làm việc. Anh này sau đó có mang ví đến trả thật, nhưng vấn đề là... không có tiền bên trong nữa rồi!
Cặp vợ chồng cũng giải thích lý do vì sao mang theo nhiều tiền mặt thế, là do tỷ giá đồng Ringgit Malaysia đang khá ngon nên chị cất 10.000 Ringgit trong ví để tiêu hàng ngày.
"Tôi có ấn tượng tốt về Malaysia, đặc biệt là cộng đồng người Mã Lai. Tôi cho rằng do tín ngưỡng tôn giáo, sẽ có những lòng tốt và giới hạn đạo đức cơ bản. Vụ việc này đã thay đổi quan điểm lâu nay của tôi. Điều đáng buồn nhất là tất cả xảy ra trước mặt hai đứa con của họ, và cách hành xử của gia đình này thực sự đáng thất vọng."
Plot twist là anh này phủ nhận phăng phăng việc có tiền trong ví khi nhặt được nha. Trong video ghi lại, có một chị người Trung Quốc khác đã nhiệt tình giúp phiên dịch suốt vụ việc. Khi bị hỏi han, anh này (là người xuất hiện trong clip camera) thừa nhận có nhặt ví thật, nhưng cực lực deny là có tiền mặt bên trong.
"Tôi rất biết ơn một người phụ nữ Trung Quốc xa lạ đã giúp phiên dịch và giao tiếp trong suốt quá trình cho đến tận đêm khuya. Tôi đã cảm nhận được lòng tốt từ một người lạ giữa trải nghiệm không may này. Cảnh sát xử lý vụ án biết rằng tiền mặt có thể đã bị lấy trộm, nhưng vì các bên tiếp tục phủ nhận, luật pháp địa phương không cho phép họ buộc phải trả lại tiền. Số tiền 10.000 Ringgit chỉ có thể được xem như một bài học đau đớn trong thời gian tôi ở nước ngoài", chị buồn bã chia sẻ.
Tội nghiệp chị quá á! Cảnh sát tuy biết chuyện nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng, cộng với anh kia cứ chối bay chối biến, nên luật pháp địa phương không ép được phải trả tiền. Cuối cùng, 10.000 Ringgit đành coi như "học phí" đắt đỏ trong chuyến đi nước ngoài vậy
Nguồn: soha.vn