Chiều 13/9 vừa rồi, team cứu hộ cứu nạn của Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phải ra tay xử lý một tình huống cực kỳ "drama". Đó là một anh chàng khoảng 30 tuổi đang ở trạng thái "không ổn", cầm dao cố thủ dưới kênh luôn á
Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, anh này có biểu hiện như đang "lên đỉnh" gì đó, cầm dao đi lung tung trên đường, hù dọa mọi người lung tung. Khi bị các bác hàng xóm phản ứng lại, anh ta liền nhảy xuống con kênh ở Lái Thiêu, thành phố Thuận An, rồi ôm cái bình nhựa bơi qua bơi lại như cá trong nước mà không chịu lên bờ luôn
Nhận được tin báo, Công an phường Lái Thiêu cùng đội cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Thuận An lập tức có mặt tại "hiện trường" để vận động, nhưng anh này cứ cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác tí nào.
Không còn cách nào khác, team cứu hộ phải mặc áo phao bơi xuống kênh tiếp cận anh chàng này. Đồng thời, các bác còn yêu cầu những hộ dân gần đó đóng cửa hết, đề phòng trường hợp anh kia lên bờ là xông vào nhà người ta chơi.
Sau khi được các anh công an "thuyết phục tâm lý" một hồi lâu, cuối cùng anh chàng này cũng chịu buông dao xuống.
Ban đầu anh ta còn cầm dao hù dọa, chống trả ầm ầm, nhưng ít lâu sau thì đã nguôi ngoai, chấp nhận buông dao và lên bờ rồi
Nguồn: kenh14.vn