Ngày 22/8 vừa rồi, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) đã nhận được đơn kháng cáo của anh Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1983, đang sống tại huyện Củ Chi) - người từng tự xưng là "Đại đức Thích Tâm Phúc" đó các bạn ơi!
Anh Phúc này đang kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa "chốt" 8 năm tù giam vì hai tội danh khá nặng: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thật sự là case drama này lắm luôn!
Hồi ngày 6/8 trước đó, TAND huyện Củ Chi đã tuyên án anh Nguyễn Minh Phúc với tổng mức hình phạt 8 năm tù cho các tội danh kể trên. Hội đồng xét xử còn khẳng định bị cáo hiểu rõ hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn cố tình làm để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thiệt sự là biết mà cố phạm luôn á! 
Vụ việc diễn ra thế nào?
Năm 2021, chị Lê Thị H.T (sinh năm 1973, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) có nhờ anh Lê Văn V. (sinh năm 1990, ở huyện Củ Chi) liên hệ với anh Phúc để làm thủ tục tách thửa đất. Anh Phúc báo giá 135 triệu đồng và nhận trước 70 triệu luôn.
Sau đó, anh ta thuê người làm hẳn hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (fake luôn á các bạn!), rồi đưa một bản cho chị T. còn giữ lại bản kia cùng với giấy thật. Xong xuôi thì anh Phúc bay luôn sang Thái Lan nữa chứ!
Khi quay về Việt Nam thì anh Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi triệu tập để làm việc. Qua khám xét khẩn cấp tại nhà, cơ quan chức năng đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy thật của chị T. Chứng cứ đầy đủ luôn nha!
Plot twist: Không chỉ có thế!
Liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức, hồi năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra và phát hiện nhà anh này treo đầy huân chương, bằng khen các loại cùng 3 con dấu của chùa cổ nữa... Kết quả giám định: tất cả đều là FAKE hết!
Nguồn: kenh14.vn
Anh Phúc này đang kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa "chốt" 8 năm tù giam vì hai tội danh khá nặng: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thật sự là case drama này lắm luôn!
Hồi ngày 6/8 trước đó, TAND huyện Củ Chi đã tuyên án anh Nguyễn Minh Phúc với tổng mức hình phạt 8 năm tù cho các tội danh kể trên. Hội đồng xét xử còn khẳng định bị cáo hiểu rõ hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn cố tình làm để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thiệt sự là biết mà cố phạm luôn á!
Vụ việc diễn ra thế nào?
Năm 2021, chị Lê Thị H.T (sinh năm 1973, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) có nhờ anh Lê Văn V. (sinh năm 1990, ở huyện Củ Chi) liên hệ với anh Phúc để làm thủ tục tách thửa đất. Anh Phúc báo giá 135 triệu đồng và nhận trước 70 triệu luôn.
Sau đó, anh ta thuê người làm hẳn hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (fake luôn á các bạn!), rồi đưa một bản cho chị T. còn giữ lại bản kia cùng với giấy thật. Xong xuôi thì anh Phúc bay luôn sang Thái Lan nữa chứ!
Khi quay về Việt Nam thì anh Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi triệu tập để làm việc. Qua khám xét khẩn cấp tại nhà, cơ quan chức năng đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy thật của chị T. Chứng cứ đầy đủ luôn nha!
Plot twist: Không chỉ có thế!
Liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức, hồi năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra và phát hiện nhà anh này treo đầy huân chương, bằng khen các loại cùng 3 con dấu của chùa cổ nữa... Kết quả giám định: tất cả đều là FAKE hết!
Nguồn: kenh14.vn