Ôi chao, câu chuyện này nghe mà thấy run! Triệu Đình Hùng (36 tuổi) vừa bị công an Lạng Sơn bắt quả tang khi đang lái xe chở hẳn 52 bánh heroin từ Hà Nội lên thị trấn Đồng Đăng. Lý do? Chỉ vì ham 100 triệu đồng tiền công mà anh bạn này đã "liều mạng" làm shipper cho người đàn ông Trung Quốc
Vụ việc xảy ra vào lúc 11h55 ngày 13-5-2017, ngay tại km 90 quốc lộ 1A thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hữu Lũng tổ chức phá chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia.
Triệu Đình Hùng (trú tại Làng Dãn, xã Kai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đang lái xe ô tô 12A-008.43 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn thì bị công an "chốt" luôn. Kiểm tra xe, các anh phát hiện dưới gầm ghế sau có 1 thùng cát tông chứa 52 bánh chất bột màu trắng nặng hơn 15kg, test ra là heroin đúng chuẩn
Plot twist là Hùng từng đi lao động nước ngoài và quen một ông người Trung Quốc. Rồi một ngày đẹp trời, ông này gọi điện rủ Hùng xuống Hà Nội nhận hàng, chở lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc thì nhận liền 100 triệu tiền công. Nghĩ là "dễ ăn", Hùng nhận lời nhưng chưa kịp hưởng đồng nào đã sa lưới rồi
Nguồn: soha.vn