Ấp ủ ý tưởng suốt hơn nửa thế kỷ, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (sinh năm 1955, đang sống ở phường Linh Xuân, TP. HCM) đã biến giấc mơ thành hiện thực khi xây dựng ngay một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong chính căn nhà của mình. Dịp Quốc khánh 2/9, nơi đây trở thành địa điểm check-in đặc biệt để nhớ về lịch sử và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trải qua 12 năm chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ, năm 1969, lần đầu ra trận tại Dầu Tiếng, ông Quang được nghe bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua radio: "Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây Me, Đà Nẵng/ Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng/ Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng".
Ông chia sẻ: "Giọng Bác qua radio vừa hùng hồn, thiêng liêng, vừa ấm áp, vĩ đại. Điều này thôi thúc tôi làm một điều gì đó về Người". Phải đến năm 2018, không gian văn hóa Hồ Chí Minh mới chính thức được hoàn thành
Cống hiến gần trọn đời để nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lâm Xuân Quang vẫn mãi trăn trở về cách lan tỏa tư tưởng của Người đến các bạn trẻ. Ông mong muốn, những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm im trong tủ kính hay sách vở, mà phải phát huy tối đa giá trị, trở thành nguồn tri thức giúp thế hệ trẻ học tập, rèn luyện đạo đức và tiếp nối hành trình xây dựng đất nước
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của ông trưng bày nhiều hiện vật quý giá, tái hiện một phần lịch sử dân tộc gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thật sự là một bảo tàng mini đầy ý nghĩa!
Năm 2018, khi gia đình ông Quang bắt đầu sửa sang lại căn nhà, ông đã dành ngay tầng cao nhất để hiện thực hóa ý tưởng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Ông tâm sự: "Không gian văn hóa là nơi được thi công và hoàn thành đầu tiên luôn. Gia đình đã ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều". Gia đình support là quá đỉnh rồi!
Ông Lâm Xuân Quang không chỉ sưu tầm mà còn tự tay sáng tạo các hiện vật liên quan tới Bác. Nổi bật nhất là quả địa cầu làm từ bê tông, ghi dấu 40 quốc gia mà Hồ Chủ tịch đã từng đi qua trong 30 năm bôn ba. Tâm huyết quá đi mất!
"Máy đánh chữ là vật gắn bó sâu sắc với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Tuy không phải là máy đánh chữ mà Bác từng sử dụng nhưng đây là món đồ tôi tâm đắc nhất khi sưu tầm", cựu chiến binh tâm sự. Đồ vintage mà đầy giá trị lịch sử!
Tranh, ảnh, sách, báo... có liên quan tới Bác đều được ông Quang thu thập và trưng bày cẩn thận. Ông kể: "Đi đến đâu, tôi cũng khát khao tìm và lưu giữ những dấu vết quý giá ấy". Niềm đam mê này cháy bỏng trong ông suốt bao năm tháng
Nguồn: svvn.tienphong.vn