Chỉ vì bị chủ nhà "hối" đóng tiền phòng liên tục, anh Tài đã nghĩ ra cách "huy động vốn" bằng cách đi cướp xe máy bán lấy tiền. Plot twist: kế hoạch fail ngay từ đầu!
Sáng ngày 1/4, khoảng 10h, hai anh chiến sĩ công an phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM đang đi tuần tra chill chill thì bỗng nghe tiếng hô "cướp!" vang lên trước số nhà 1789 đường Nguyễn Duy Trinh. Một đối tượng đang phóng xe Wave BKS 54X3-7938 như bay, tốc độ max luôn á!
Lập tức các anh công an phối hợp với người dân địa phương bắt đầu màn rượt đuổi gay cấn. Đến khu phố Ích Thạnh, thấy bị bao vây hai đầu không còn đường thoát, anh ta vứt xe chạy vào khu đất trống toàn cây lau, cỏ rậm, hy vọng tẩu thoát. Nhưng mà các anh công an và người dân không dễ bỏ cuộc, tiếp tục truy đuổi gắt gao. Sau khi chạy bộ lẩn trốn trong bãi cỏ lau được khoảng 2km, anh ta chính thức bị "phá đảo"
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1968), ngụ quận 2, làm nghề xe ôm và thuê trọ ở quận 9. Lý do cướp xe? Vì bị chủ nhà liên tục "đòi bill" tiền phòng nên anh nghĩ ra cách đi cướp xe về bán để trả nợ. Ủa sao không nghĩ cách đi làm thêm nhỉ?
Sáng 1/4, anh Tài đón xe buýt từ chợ Bến Thành đến ngã ba Long Thuận quận 9 rồi bắt đầu "đi kiếm mồi". Khi đến trước số nhà 1789, thấy có chiếc xe đang dựng ở sân mà còn cắm chìa khóa nữa chứ, anh liền nảy sinh ý định cướp.
Vừa ngồi lên xe nổ máy bỏ chạy thì chị Nguyễn Thị Hồng Loan - chủ nhà phát hiện và truy hô "cướp cướp!" Trên đường tẩu thoát, anh ta bị công an phường Trường Thạnh phối hợp với người dân truy đuổi và bắt giữ thành công.
Plot twist tiếp: được biết anh Nguyễn Hữu Tài từng có tiền án về tội cướp tài sản rồi. Thế mà vẫn tái phạm, thật sự là không học được bài học gì!
Nguồn: soha.vn