CaoStar5139
New member
Cái kết của anh công nhân trong câu chuyện này chính là bài học xương máu về lòng tham mà ai cũng nên rút kinh nghiệm đó nha!
Chuyện là có anh công nhân đi chiếc xe đạp cũ gần chục năm rồi. Muốn lên đời xe mới, anh mang xe cũ ra chợ bán với giá 500k. Nhưng mà hic, cả ngày trời chẳng ai thèm hỏi han gì luôn
Nửa tháng sau, nhà máy nơi anh làm việc bắt đầu cấp phát bảo hiểm cho công nhân. Theo đó, nếu gặp tai nạn hay bị trộm cướp thì có thể claim tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.
Biết chuyện này, anh công nhân sáng mắt lên liền, bắt đầu động não nghĩ cách làm sao cho chiếc xe đạp cũ của mình "biến mất" để được ăn tiền bảo hiểm
Tuy xe đã cũ kỹ nhưng mẫu này trên thị trường vẫn bán hơn 1 triệu đấy. Nếu được bồi thường 70%, anh sẽ ăn về khoảng 700k - lời hơn bán thẳng tận 200k cơ!
Từ đó, anh công nhân bắt đầu "thả mồi" - cố tình để xe đạp ở chỗ dễ trộm, ngày đêm chỉ khóa tạm bờ hè chứ không đưa vào sân. Anh ngày đêm ngóng trông có tên trộm nào "giác ngộ" lấy xe của mình
Nhưng mà 3 tháng trôi qua, chiếc xe vẫn kiên cường đứng im ở nguyên đó, dựng trước cửa nhà mà chẳng ai thèm nhìn. Tội nghiệp cho anh công nhân quá luôn á!
Đông qua xuân tới, anh vẫn ngày ngày chờ đợi. Mãi đến mùa xuân năm sau, "ước mơ" của anh mới thành hiện thực.
Chiều hôm đó, anh ngồi sau cửa sổ rình. Bỗng thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến gần xe của mình, nhìn quanh quất rồi lén lút cậy khóa.
Thấy vậy anh mừng rỡ lắm luôn! Nhưng ngay khi tên trộm sắp lên xe thì bỗng nghe tiếng hô: "Có trộm! Mau bắt trộm!"
Một bà hàng xóm từ nhà đối diện lao ra, hô hoán mọi người bắt trộm. Hàng xóm ai cũng biết xe của anh, liền gọi tên anh ầm ĩ.
Chẳng còn cách nào, anh công nhân dù không muốn nhưng vẫn phải ra mặt, trong lòng còn thầm chửi bà hàng xóm "ghê gớm" quá
Kế hoạch đã "toang", anh đưa tên trộm lên công an với tâm trạng bực bội. Nhưng chợt nghĩ ra được gì đó, anh quay sang nói: "Cậu cạy hỏng khóa của tôi rồi, phải bồi thường mới được".
Tên trộm hiểu ngay, lập tức lấy ra 500k nhàu nát nhét vào tay anh rồi chuồn luôn. Nhìn tờ tiền trong tay, anh cười thầm nghĩ mình vẫn lời
Lại qua nửa tháng, một ngày kia anh công nhân vẫn đi chiếc xe đạp cũ lên phố mua đồ.
Đến cửa hàng, anh thấy có xe tải chở hàng đang đỗ phía trước, nhiều công nhân đang chuyển hàng lên xe.
Anh bỗng lóe lên ý tưởng: "Nếu giờ mình để xe ở chỗ bốc hàng cho họ đưa lên xe luôn, rồi báo công ty là xe bị trộm để claim bảo hiểm, ai mà biết được đâu?"
Nghĩ là làm, anh cố tình để xe ở chỗ bốc hàng rồi thản nhiên đi vào trong cửa hiệu.
Một người công nhân gần đó nhắc: "Anh ơi, anh không được để xe ở đây đâu".
Anh công nhân quát lại: "Tôi vào mua đồ, không để đây thì để đâu?".
Người kia kiên nhẫn: "Để đây sẽ bị cảnh sát phạt đấy! Lúc đó đừng trách chúng tôi nhé!".
Anh vẫn cứng đầu: "Tôi vào 5 phút thôi, đỗ tạm chút có sao đâu!".
Và đúng như dự đoán, một lát sau xe cảnh sát đến, đưa cho anh một phiếu phạt 500k vì đỗ xe sai quy định.
Anh công nhân làm ngơ: "500k á? Chiếc xe này bán còn chẳng được giá đó. Tôi không có tiền, xe thì có, muốn lấy cứ lấy đi".
Nói xong anh thản nhiên bước vào cửa hàng. Nhìn chiếc xe cũ bị cảnh sát mang về đồn, anh mừng thầm tưởng "đại sự đã thành" rồi
Ngay sau đó, anh chạy đến nhà máy báo xe bị trộm. Người phụ trách bảo hiểm đưa cho anh một giấy hẹn, bảo về chờ nhận tiền.
Trên đường về, anh vui vẻ mua đồ ăn ngon, cả chai rượu nữa để ăn mừng.
Anh vừa ăn tối vừa xem TV. Nhưng khi xem đến bản tin thời sự thì... đứng hình luôn
Bởi vì cảnh anh đôi co với công nhân bốc hàng và cảnh sát chiều nay đã bị quay lại và lên sóng truyền hình rồi!
Thấy mặt mình trên TV, anh hoảng hốt. Ngay lúc đó, nhà máy gọi điện yêu cầu giải trình về lý do mất xe.
Thấy anh loanh quanh, người phụ trách nói thẳng:
"Đồn công an đã đối soát mã số xe và gửi biên bản phạt về công ty rồi, 500k đấy. Cậu đóng tiền rồi lên đồn nhận xe. Còn giấy hẹn nhận bồi thường lúc nãy phiền cậu trả lại nhé".
Anh công nhân không chịu trả. Người kia liền nói:
"Cậu vi phạm giao thông, còn lên cả truyền hình, giờ lại muốn claim bảo hiểm? Cậu vừa lừa đảo bảo hiểm, vừa gây rối trật tự. Đi với tôi đến công an giữ vài ngày lấy lời khai đi".
Cuối cùng, anh công nhân không còn cách nào khác, phải lên đồn nộp phạt.
Vậy là chiếc xe cũ vừa không bán được, 500k lấy từ tên trộm giờ lại phải đem nộp phạt. Quả là "của trời trả đất" đúng nghĩa luôn á!
Lời bình
Mignon McLaughlin từng nói: "Tất cả chúng ta đều sinh ra với sự dũng cảm, tin tưởng và tham lam. Trong đó, sự tham lam ở lại với hầu hết chúng ta".
Có lẽ người ngốc nhất trên đời chính là những người tham lam. Bởi cuộc sống của họ ngày đêm chỉ có tranh đấu, giành giật.
Có câu "Tham lam mới là ngọn nguồn của bần hàn" đúng không nào? Một khi để lòng tham đeo bám, tâm hồn mình sẽ nhanh chóng trở nên cằn cỗi, sân si, ích kỷ.
Mỗi người chúng ta như những lữ khách đang đi trên sa mạc tên "cuộc đời".
Người mang càng ít đồ thì càng dễ bước, còn người vác quá nhiều gánh nặng sẽ càng nhanh kiệt sức. Lòng tham chính là một trong những gánh nặng khó bỏ nhất của đời người.
Nguồn: soha.vn