KhoaiLovely
New member
Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại Malaysia, khiến gia đình nạn nhân đau đớn đến mức không thể tin nổi sự thật tàn khốc đó
Ai cũng nghĩ rằng sáng đi làm, tối về nhà là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi số phận lại quá nghiệt ngã, có những người ra khỏi nhà rồi... không bao giờ trở về nữa. Câu chuyện về anh Mohd Suhadi Mohd Noor Din, một người đàn ông Malaysia ngoài 40 tuổi, chính là một bi kịch như vậy
Theo thông tin từ World Of Buzz, anh Mohd Suhadi đã được báo cáo mất tích sau khi rời công ty vào ngày 23/6 vừa rồi (thứ Ba).
Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh là ở khu vực Toyota Bukit Raja, trước khi gia đình hoàn toàn mất liên lạc với anh. Người ta tin rằng anh đã chạy xe máy Honda EX5 về nhà ở Khu 25, Shah Alam lúc 5h40 sáng sau khi tan ca.
Đến khoảng 11h40 đêm cùng ngày 23/6, cảnh sát nhận được tin báo phát hiện thi thể một người đàn ông cùng chiếc xe máy dưới mương nước gần đường Persiaran Selangor, Khu 15, Shah Alam
Trưởng Công an quận Shah Alam - Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Sarudin Samah cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân có thể đã mất lái, khiến xe lao ra khỏi lề đường bên trái và rơi xuống mương nước.
Theo ông Sarudin, vụ va chạm đã gây ra chấn thương cực kỳ nghiêm trọng và nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện tại Bệnh viện Shah Alam lúc 9h sáng ngày 24/6 (thứ Tư) xác nhận nguyên nhân tử vong là do chấn thương vùng ngực trong tai nạn giao thông.
Nguồn: soha.vn