PandaPho99
New member
Một câu chuyện siêu cảm động nhưng cũng đau lòng vô cùng đã xảy ra ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày 18/5 vừa rồi. Bé gái 8 tuổi vô tình rơi xuống cống, may mắn được anh công nhân 28 tuổi cứu sống, nhưng người hùng thầm lặng này lại không may ra đi vì mắc kẹt bên trong
Chuyện là thế này, tại khu vực Ghatkopar, bé gái đang cố lấy quả bóng rơi vào cống thì bị trượt chân rớt theo luôn. Cống sâu quá nên bé không thể tự trèo lên được, vật lộn mãi không ra.
May quá, anh Shahzad Shaikh - một công nhân đang đi ngang qua - nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của bé. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức nhảy xuống cống để cứu bé. Sau khi đưa được bé gái lên cho một người đàn ông khác đứng ở trên, anh Shaikh cố gắng trèo lên nhưng không thể thoát ra được
Cuối cùng, anh đã chết đuối ngay trong cống đó. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát sau đó đã đến hiện trường, đưa anh đến bệnh viện nhưng các bác sĩ chỉ có thể xác nhận anh đã tử vong. Cảnh sát Đồn Pantnagar cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc.
Trước đó không lâu, vào ngày 16/5, một vụ việc tương tự cũng xảy ra gần đập Indira ở Lucknow. Sau khi cãi vã căng đét với vợ là Sonia, anh Anupam Tiwari (37 tuổi) tức giận rời nhà và được cho là đã nhảy xuống sông luôn.
Thấy vậy, người em họ tên Shivam Upadhyay đi cùng cũng nhảy xuống theo để cứu anh. Nhưng đáng tiếc là cả hai đều bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi. Anh hàng xóm Abhishek Singh đã báo cảnh sát ngay sau khi biết chuyện.
Đến khoảng 12h30 ngày 17/5, thi thể của Shivam được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m về phía hạ lưu. Còn anh Tiwari thì vẫn đang được tìm kiếm.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là thế này, tại khu vực Ghatkopar, bé gái đang cố lấy quả bóng rơi vào cống thì bị trượt chân rớt theo luôn. Cống sâu quá nên bé không thể tự trèo lên được, vật lộn mãi không ra.
May quá, anh Shahzad Shaikh - một công nhân đang đi ngang qua - nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của bé. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức nhảy xuống cống để cứu bé. Sau khi đưa được bé gái lên cho một người đàn ông khác đứng ở trên, anh Shaikh cố gắng trèo lên nhưng không thể thoát ra được
Cuối cùng, anh đã chết đuối ngay trong cống đó. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát sau đó đã đến hiện trường, đưa anh đến bệnh viện nhưng các bác sĩ chỉ có thể xác nhận anh đã tử vong. Cảnh sát Đồn Pantnagar cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc.
Trước đó không lâu, vào ngày 16/5, một vụ việc tương tự cũng xảy ra gần đập Indira ở Lucknow. Sau khi cãi vã căng đét với vợ là Sonia, anh Anupam Tiwari (37 tuổi) tức giận rời nhà và được cho là đã nhảy xuống sông luôn.
Thấy vậy, người em họ tên Shivam Upadhyay đi cùng cũng nhảy xuống theo để cứu anh. Nhưng đáng tiếc là cả hai đều bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi. Anh hàng xóm Abhishek Singh đã báo cảnh sát ngay sau khi biết chuyện.
Đến khoảng 12h30 ngày 17/5, thi thể của Shivam được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m về phía hạ lưu. Còn anh Tiwari thì vẫn đang được tìm kiếm.
Nguồn: soha.vn