Trưa 25-11, Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã bắt được anh chàng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành. Drama này nghe xong chỉ biết... sốc não!
Chuyện là hồi khoảng 6h30 chiều ngày 23-11, tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành, có một anh chàng giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở trong lúc giao dịch, anh ta giật luôn sợi dây chuyền rồi chạy như bay, nhảy lên xe chuồn mất. Thiệt hại ước tính khoảng 128 triệu đồng luôn các bạn ơi!
Ngay khi nhận tin báo, đại tá Nguyễn Văn Thay - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Sau đó xác định được Nguyễn Trung Tín (sinh năm 2000, quê xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) là người thực hiện vụ cướp.
Chiều 24-11, lực lượng công an đã bắt được Tín tại một nhà trọ ở xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ được nhiều trang sức vàng và các vật dụng, chứng từ liên quan đến vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, Tín khai là công nhân tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Giang (tỉnh Đồng Tháp), đang thuê trọ sống cùng vợ.
Sau khi cướp vàng chiều 23-11, Tín chạy xe máy về phòng trọ. Sáng hôm sau, anh ta thuê xe đem đống nữ trang đi bán cho tiệm vàng khác được 114 triệu đồng.
Có tiền rồi thì Tín mua nữ trang, chuộc xe máy cho vợ, sắm luôn tivi và tủ lạnh về nhà, rồi nạp tiền đầu tư tiền ảo và chơi game online nữa. Đúng kiểu "flex" quá trớn!
Plot twist ở chỗ Tín thú nhận do trước đây đầu tư tiền ảo thua lỗ và thua cờ bạc online nên phải đem xe của vợ đi cầm. Sau đó nảy ra ý định cướp giật để có tiền chuộc xe trả vợ và... tiếp tục đầu tư tiền ảo. Vòng luẩn quẩn không lối thoát luôn các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là hồi khoảng 6h30 chiều ngày 23-11, tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành, có một anh chàng giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở trong lúc giao dịch, anh ta giật luôn sợi dây chuyền rồi chạy như bay, nhảy lên xe chuồn mất. Thiệt hại ước tính khoảng 128 triệu đồng luôn các bạn ơi!
Ngay khi nhận tin báo, đại tá Nguyễn Văn Thay - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Sau đó xác định được Nguyễn Trung Tín (sinh năm 2000, quê xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) là người thực hiện vụ cướp.
Chiều 24-11, lực lượng công an đã bắt được Tín tại một nhà trọ ở xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ được nhiều trang sức vàng và các vật dụng, chứng từ liên quan đến vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, Tín khai là công nhân tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Giang (tỉnh Đồng Tháp), đang thuê trọ sống cùng vợ.
Sau khi cướp vàng chiều 23-11, Tín chạy xe máy về phòng trọ. Sáng hôm sau, anh ta thuê xe đem đống nữ trang đi bán cho tiệm vàng khác được 114 triệu đồng.
Có tiền rồi thì Tín mua nữ trang, chuộc xe máy cho vợ, sắm luôn tivi và tủ lạnh về nhà, rồi nạp tiền đầu tư tiền ảo và chơi game online nữa. Đúng kiểu "flex" quá trớn!
Plot twist ở chỗ Tín thú nhận do trước đây đầu tư tiền ảo thua lỗ và thua cờ bạc online nên phải đem xe của vợ đi cầm. Sau đó nảy ra ý định cướp giật để có tiền chuộc xe trả vợ và... tiếp tục đầu tư tiền ảo. Vòng luẩn quẩn không lối thoát luôn các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn