Ôi giời ơi, đau tim quá đi! Anh Lê Văn Nhật đang đi bộ bình thường thôi mà bị 2 thanh niên phi xe vào rồi dùng tấm kính vỡ cắt thẳng vào cổ luôn á. Sự việc xảy ra tại KCN Sóng Thần - Bình Dương, nghe mà rợn người
Tình hình lúc đó nghiêm trọng lắm các bạn ơi! Lúc 20 giờ 5 phút ngày 12-9, anh Nhật được đưa cấp cứu đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM trong tình trạng huyết áp bay màu không đo được, tĩnh mạch cảnh trái đứt lìa, động mạch cảnh trong suýt nữa cũng lìa luôn
Các bác sĩ phải vào cuộc ngay lập tức, mổ khẩn cấp suốt 2 tiếng đồng hồ và truyền tận 3 lít máu cho anh. Nhưng may quá trời, đến 10 giờ sáng ngày 13-9, tình hình anh Nhật đã ổn định, tự thở được và còn nói chuyện được nữa nè! Thần thánh thật sự
Nằm trên giường bệnh, anh Nhật kể lại là lúc đang đi bộ với bạn trong KCN Sóng Thần thì bị 2 thanh niên chạy xe máy lao đến, dùng tấm kính bể cắt vào cổ luôn. Nghe mà sợ quá chừng
Theo P.Dũng
Nguồn: soha.vn