Cứ mỗi đêm rằm và mùng một, nhà anh Hiếu lại bị đổ chất bẩn vào tận cổng. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức cả gia đình mất ăn mất ngủ, cuộc sống như bị đảo lộn hẳn luôn
Rơi vào bẫy tín dụng đen là "GG" ngay từ đầu
Thời gian gần đây, "bẫy tín dụng đen" đã khiến không ít người tan nát cuộc đời, tán gia bại sản, gia đình đổ vỡ, thậm chí có người còn mất mạng. Đây đang là tệ nạn cực kỳ nhức nhối của xã hội đấy các bạn ơi
Thực tế cho thấy, nhiều người đã tự mình "chui đầu vào rọ" khi tin vào những lời ngon ngọt của bọn cho vay nặng lãi.
Khi cần tiền gấp để giải quyết chuyện cấp bách mà lại không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, nhiều người đã nghĩ ngay đến việc vay tiền nóng từ các đối tượng tín dụng đen. Lúc này họ phải đối mặt với lãi suất "cắt cổ" kinh khủng.
Hậu quả là nạn nhân không có khả năng trả nợ, rồi đến những vụ siết nợ kinh hoàng xảy ra, người ta có khi mất cả nhà cửa, gia đình tan nát chỉ vì vay nặng lãi
Ngày 25/2/2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Hiếu (41 tuổi, trú Đông Các, quận Đống Đa, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội giết người. Điều đáng nói là bị cáo trong vụ này lại chính là nạn nhân của "bẫy tín dụng đen".
Bị thúc ép đến đường cùng rồi phải không?
Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, đầu tháng 6/2014, chị Vũ Thanh Huyền, 44 tuổi (vợ anh Hiếu) có vay của Nguyễn Anh Trung (30 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) số tiền 35 triệu đồng, lãi suất 7%/tháng (ơ mây zing gút chóp luôn ).
Chị Huyền trả lãi được một thời gian, nhưng sau đó không trả tiếp được như đã hứa nên cứ né tránh mỗi khi Trung đến đòi tiền.
Trung khẳng định gia đình anh Hiếu chưa trả hết nợ và tiếp tục đòi thêm 30 triệu đồng nữa. Anh Hiếu có trình bày với Trung về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng không được "chủ nợ" thông cảm mà còn bị liên tục thúc ép.
Trong khoảng thời gian này, cứ đến đêm ngày rằm và mùng một hàng tháng, gia đình anh Hiếu luôn bị những đối tượng lạ mặt mang chất bẩn đổ vào cổng. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cả nhà mất ăn mất ngủ, sinh hoạt như bị đảo lộn hẳn.
Ngay sau đó, anh Hiếu lắp camera theo dõi để tìm ra thủ phạm. Nhờ có camera ghi hình, anh đã xác định được kẻ đổ chất bẩn vào nhà mình chính là Nguyễn Anh Trung.
Như vậy là sau nhiều lần đòi tiền "con nợ" không có kết quả, Trung liền áp dụng chiêu này để "khủng bố" tinh thần vợ chồng anh Hiếu, đồng thời nhắn tin đe dọa các thành viên khác trong gia đình nữa chứ
Vào ngày mồng 1 âm lịch (ngày 20/3/2015), anh Hiếu đoán rằng sẽ có người đến đổ chất bẩn vào nhà mình nên khoảng 1h30 sáng, anh chuẩn bị sẵn một dùi cui điện và một con dao, đi ra đầu ngõ với mục đích bắt các đối tượng ném chất bẩn để báo Công an.
Khi thấy Trung cùng vợ là Nguyễn Phương Mai xuất hiện, anh Hiếu dùng dùi cui điện dí vào người Trung, hai bên xông vào đánh nhau.
Trong lúc giằng co, anh Hiếu đã dùng dao đâm trúng người Trung 3 nhát. Nạn nhân được đưa đến BV Bạch Mai cấp cứu và may mắn thoát chết. Sau khi gây án, anh Hiếu đến cơ quan điều tra đầu thú.
Tại cơ quan CSĐT, anh Hiếu khai nhận chỉ định đâm vào chân anh Trung để anh này không chạy được thôi.
Nhưng tại phiên tòa xử hôm 25/2/2016, cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi dùng dao nhọn đâm vào vùng ngực anh Trung, trong đó có vết thấu ngực làm đứt động mạch vú, rách mô phổi đã gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.
Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bởi vậy, anh Hiếu bị truy tố về tội "Giết người".
Bị hại được các cơ quan giám định kết luận, tổn hại 29%, và yêu cầu bồi thường 236,3 triệu đồng.
Đối với hành vi đổ chất bẩn vào nhà anh Hiếu của Trung, cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính. Còn chị Huyền thì không biết chồng mang dao, dùi cui ra ngoài ngõ để rình bắt anh Trung nên không bị xử lý.
Nguồn: soha.vn