Ảnh chụp màn hình tin nhắn cuối cùng với bố mẹ người thân đã mất: "Tết sắp tới rồi, tủi thân lắm..."

ThoAngel5040

New member
Bạn có thể rep tin nhắn đó bất cứ lúc nào, nhưng ở phía bên kia... mãi mãi sẽ không có phản hồi nữa. Tất cả đã dừng lại rồi

Đây không phải giấc mơ hay phim ảnh gì đâu. Đây là đời thực với những nỗi đau mà chưa người trẻ nào nghĩ mình sẽ phải đối mặt: Mất bố, mất mẹ, mất người thân, mất cái Tết ấm áp sum vầy.

Vì một lý do nào đó, năm qua, người thân yêu nhất đã rời bỏ chúng ta. "Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng", thế nên có những tin nhắn chưa kịp rep, những cuộc gọi đã bỏ lỡ, những lời dặn dò chưa kịp xem... khiến bạn oà khóc mỗi khi vào lại mục tin nhắn và hồi tưởng về quá khứ

Cuối năm cũng là lúc để tất cả chúng ta nhìn lại, cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát, học cách trưởng thành và mạnh mẽ để bước tiếp trong cuộc sống mà không có những người quan trọng đồng hành.

"Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ", "Không có nỗi khổ nào bằng Tết mà không có mẹ", "Tết này con phải làm sao, ba đã bỏ con đi rồi..." - từng chia sẻ của những người con không may mất người thân gần Tết chạm đến trái tim của hàng triệu người

Chẳng biết cách nào để xoa dịu những tổn thương và mất mát này, chỉ có thể gửi đến mọi người một lời động viên: Điều tuyệt vời và đẹp nhất trên đời không thể nhìn thấy bằng mắt, chạm vào bằng tay, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim. Mong rằng bất cứ ai đang trải qua mất mát, cũng sẽ cảm thấy trái tim ấm áp dần lên vì điều tuyệt vời nhất bạn có vẫn ở bên cạnh, chỉ là theo một cách khác thôi...

Dưới đây là những chia sẻ và ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc trò chuyện cuối cùng của những đứa con với bố mẹ, người thân đã qua đời. Không có gì đặc biệt, chỉ là những cuộc gọi nhỡ, những câu hỏi thăm sức khỏe, dặn dò ăn uống đầy đủ hàng ngày - điều mà hàng vạn đứa con trên đời này nhận được từ bố mẹ mỗi ngày. Song, điều đặc biệt nhất lại là điều không ai muốn trải qua cả, đó là: Bạn có thể trả lời tin nhắn đó bất cứ lúc nào, còn ở phía ngược lại, mãi mãi không có phản hồi. Tất cả đã dừng lại rồi...

5cef6e406b828f5cea7e.jpg


"Điều day dứt nhất là mình đã không được nói chuyện với ba lần cuối. 29 Tết, ba gọi mình, mình giận không nghe và mùng 2 Tết ba mất, lặng lẽ rời đi chẳng dặn dò ai cái gì cả"

"Lúc bé cứ nghĩ Toán là thứ khó nhất trên đời, không nghĩ được cách giải là bế tắc. Giờ lớn tí mới biết, mất bố mất mẹ, tớ không biết tớ phải làm gì nữa. Đó mới là bế tắc thật sự của cuộc đời này. Tớ chỉ nghĩ được nếu ngày đấy đến, tớ không sống để làm gì khi mất đi thế giới của mình..."

29161ea38d31bad8626a.png


48dcd862059dfa36ce7f.png


3610808d9952609aafd7.png


"Mẹ tôi mất rồi và lần trò chuyện cuối cùng là 2 năm trước. Lời cuối tôi nói với bà là lời trách móc. Có lẽ, tôi của hiện tại còn chẳng muốn mình được tha thứ"

"Mất mẹ là điều mình buồn và day dứt nhất cuộc đời này, không có nỗi đau nào lớn hơn. Mong những người còn mẹ hãy biết trân trọng từng phút từng giây. Sẽ chẳng biết ngày cuối bên mẹ là ngày nào đâu các bạn ạ"

"Cũng gần 3 năm rưỡi rồi. Lúc đó dịch, tui không có ở gần gia đình. Không ai nói với tui là mẹ tui bị nặng phải nằm ở ICU. Tới hồi biết rồi tui gọi mẹ quá trời mà mẹ không bắt máy. Gần 4 năm không nói chuyện với mẹ, và cũng gần 7 năm không được ăn cơm mẹ nấu. Nhớ mẹ vô cùng"

1cb699e3ddcb4f785e2e.png


"Mình cũng mất mẹ, mẹ mình mất lúc 2021, đến nay cũng 3 năm mấy rồi, mà chưa ngày nào mình ngừng nhớ tới mẹ của mình. Mình hiểu cậu cũng như mình nên là cố lên nhé"

"Tủi thân lắm, nhưng mà mình cũng cố gắng nhiều, là do mình sợ mẹ mình ở trên trời sẽ không vui, sẽ lo lắng khi thấy mình và em mình suy sụp, nên là cậu cố gắng lên một xíu nha. Tết sắp tới rồi, mình cũng hy vọng cậu đừng buồn nhiều nha, cái gì của mẹ dành cho mình thì cố gắng nhớ, đừng quên, để những lúc cậu một mình thì suy nghĩ về mẹ để an ủi chính mình cậu nha"

"Thật lòng những ảnh chụp màn hình tin nhắn này làm cho mình khóc rất nhiều, mặc dù bố mẹ mình đang ở cạnh mình và trộm vía sức khỏe vẫn ổn nhưng chỉ cần mỗi sáng mình mở mắt ra thấy bố mẹ đều chuẩn bị đi làm hết, tới tối mới về, ngồi ăn được 1 bữa cơm với bố mẹ rồi lại đi nghỉ ngơi làm cho mình nhận thấy khoảng thời gian mình có thể ở cạnh bố mẹ đang ít đi dần từng ngày. Thật sự mình không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó không có bố hoặc mẹ ở bên cạnh, mình sẽ bơ vơ đến thế nào. Cũng là lời nhắc nhở mình nên yêu thương bố mẹ hơn"

Có thể đây là một nốt trầm trong những ngày rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Và nếu bạn vẫn còn người thân, hãy trân trọng điều đó. Một cuộc đời bình thường, có một gia đình đầy đủ các thành viên đã là hạnh phúc lớn lao mà nhiều người mải miết kiếm tìm rồi. Cho những ai đang còn bố mẹ, hãy yêu thương thật nhiều. Cho những ai chẳng may mồ côi, hãy mạnh mẽ lên bạn nhé, mọi thứ sẽ được bù đắp vì "ông trời không lấy đi của ai tất cả" ❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top