Chuyện nghe xong mà phải thốt lên: "Đời không như là mơ!" Anh Hồ Thanh Tuấn (45 tuổi, ở xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đã tự đạo diễn một vụ "cướp có kịch bản" để chiếm đoạt 400 triệu đồng vì... nợ ngập đầu.
Ngày 17-4, Công an huyện Tân Hồng cho biết đã tạm giữ hình sự Tuấn để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Drama này căng đét luôn nha!
Kịch bản "Oscar" của anh Tuấn
Theo lời khai, chiều 9-4, Tuấn có đến Ngân hàng Sacombank tại khóm 2, thị trấn Sa Rài để rút 500 triệu đồng bỏ vào cốp xe. Trong đó có 400 triệu là tiền anh Lê Văn Giới (33 tuổi, ở Long An) - chủ ghe lúa - chuyển khoản để đặt cọc thu mua lúa. 100 triệu còn lại là tiền túi của chính anh.
Sau khi rút tiền xong, Tuấn đem đưa cho em ruột cất giữ rồi lái xe từ huyện Tân Hồng đến huyện Tam Nông. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, anh bắt đầu diễn xuất: bịa chuyện bị 2 người lạ mặt, bịt khẩu trang đánh bất tỉnh rồi cướp sạch 500 triệu. Xong anh tới công an báo án như không có gì xảy ra
Plot twist: Lật tẩy nhanh như chớp
Nhưng mà "có làm thì phải chịu" nha! Qua điều tra, Công an nhanh chóng phát hiện ra sự thật: Tuấn khai nhận do nợ nần chồng chất nên đã tạo hiện trường giả để chiếm đoạt 400 triệu đồng kia.
Công an huyện Tam Nông đã thu hồi toàn bộ số tiền Tuấn cất giấu và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an huyện Tân Hồng xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn