Anh chú mất ngủ 32 năm chỉ vì một lần bị sếp oan: Chuyện nghe buồn cười nhưng lại rất đau lòng

TepGirl

New member
Nghe thật không thể tin nổi nhưng đây là câu chuyện có thật đấy các bạn ơi! Anh Wang ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa đến bệnh viện khám vì mất ngủ kinh niên. Nhưng nguyên nhân khiến ai nghe cũng phải sốc

Hoá ra tất cả bắt nguồn từ một lần anh bị sếp mắng oan cách đây tận... 32 năm trước!

"Đó không phải lỗi của tôi, nhưng ông chủ vẫn phạt tôi. Tôi luôn cảm thấy buồn về chuyện đó. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần tôi. Kể từ sau vụ việc, tôi phải dùng thuốc để ngủ được, trí nhớ kém đi và tôi hay bị chóng mặt, đau đầu", anh Wang kể lại. Chi tiết cụ thể về vụ việc và công việc của anh chưa được tiết lộ nhé.

3da38fbb9c23f0df551c.jpg


Theo SCMP, suốt nhiều năm qua, anh Wang đã chạy đến tận 6 bệnh viện khắp Trung Quốc để tìm cách chữa trị nhưng vẫn không khá hơn Cuối cùng, anh tìm đến liệu pháp châm cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam.

Bác sĩ Niu Chaoyang đã châm cứu vào nhiều huyệt đạo trên đầu anh Wang, và nhận định rằng nhiều năm mất ngủ cộng với việc phiền muộn mãi đã góp phần gây nên bệnh Parkinson ở anh luôn

Bác sĩ Niu cũng khuyên anh Wang nên tránh căng thẳng về mặt cảm xúc trước khi đi ngủ.

May mắn thay, anh Wang cuối cùng đã chọn cách buông bỏ sự oán giận và tuân thủ phác đồ điều trị châm cứu. Sau hơn 20 ngày điều trị, anh đã có thể ngủ được vài giờ mỗi ngày mà không cần thuốc nữa và tình trạng đã cải thiện rõ rệt!

## Môi trường làm việc toxic thật sự "giết chết" con người từ từ

Thực ra, tình trạng người lao động gặp căng thẳng tại nơi làm việc đến nỗi đổ bệnh được ghi nhận không ít lần tại Trung Quốc rồi.

Cuối tháng 10 vừa qua, câu chuyện cô gái "hóa người gỗ" vì bị sếp la mắng ở nơi làm việc cũng từng khiến netizen Trung Quốc xôn xao lắm luôn.

Cụ thể, cơ thể cô Li (20 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam) đột nhiên mất phản ứng; cô không thể ăn, uống, di chuyển hoặc tham gia trò chuyện gì cả. Theo thông tin trên Hongxing News ngày 15/10, hiện tượng này có thể là hậu quả của việc cô bị trưởng nhóm la mắng nặng nề tại nơi làm việc.

fe9fc5e2f88a940adce3.jpg


Li bị trưởng nhóm mắng một tháng trước đó, điều này khiến cô cảm thấy không vui trong một thời gian dài. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, cơ thể cô trở nên đơ cứng đến mức nếu kê một chiếc gối dưới cổ Li và sau đó rút ra, đầu cô sẽ vẫn ở trạng thái lơ lửng giữa không trung luôn! Thậm chí, Li còn cần được gia đình nhắc nhở việc đi vệ sinh nữa.

Jia Dehuan, bác sĩ của Li tại Bệnh viện Nhân dân số 8 Trịnh Châu, mô tả cô gái này "trông giống như người gỗ" và cho biết cô đang mắc hội chứng căng trương lực - một biểu hiện của bệnh trầm cảm. Li có tính cách hướng nội và khó mở lòng với những người xung quanh, điều này càng khiến tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Có nguồn tin cho biết, Li đã nhận thức được tình hình của mình và bày tỏ mong muốn kiểm soát tâm trạng hiệu quả hơn.

Câu chuyện này lan truyền đã thu hút sự chú ý cực lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng đã để lại bình luận về tình trạng của Li trên Douyin: "Cô ấy đã tự hành hạ mình vì hành động của ông chủ"; "Nếu công việc của bạn quá nặng nhọc, tốt hơn là nên nghỉ việc thay vì phải chịu đựng trong im lặng"; "Đôi khi tôi cũng cảm thấy căng thẳng liên quan đến công việc, nhưng tôi không thể nghỉ việc vì việc tìm một công việc khác rất khó khăn"...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top