Anh chồng đòi cạch mặt vì tụi em "chặn đường làm giàu" của anh

MamMap

New member
b8362510c9d6628d699a.jpg


Anh chồng hứa nếu cho mượn 300 triệu thì 2 năm sau trả 400 triệu luôn. Nghe hơi... sus quá!

Vợ chồng em đang rơi vào drama căng đét luôn á! Anh chồng tên Trọng, 34 tuổi, hơn chồng em 4 tuổi và hơn em tận 8 tuổi. Nên chắc anh tự nhận mình "già gừng càng cay", mature hơn, khôn ngoan hơn tụi em.

Trước đây anh làm nhà máy, giờ nghỉ rồi đi làm tự do. Hôm thì chạy xe ôm công nghệ, giao hàng shipper, hôm lại đi làm phụ xe tải cho người ta mấy ngày mới về. Anh cũng đi nhiều nơi nên ăn nói khá "xéo xắt" và hay tỏ ra hiểu đời lắm á ‍♀️

86ea95a174bd8afff3a3.jpg


Cách đây 1 tháng, anh đi đâu đó hơn tuần lễ mới về. Vừa về là gọi tụi em qua nhà, rồi hào hứng kể về chuyện đầu tư vào 1 công ty trên mạng. Tuần vừa rồi anh đi cùng 1 người bạn học khóa đầu tư gì đó. Theo anh thì cực kỳ có triển vọng, tương lai ngồi nhà vẫn thu nhập thụ động chill chill...

Vợ chồng em tuy chỉ là nhân viên văn phòng "cơm mắm" nhưng từ trước tới giờ không tin vào mấy kiểu "ăn xôi nhanh, ăn gạo lâu", nên tụi em từ chối đầu tư ngay. Thấy vậy, anh chồng liền hỏi vay tiền - anh muốn vay tụi em 300 triệu, cộng thêm 200 triệu tiết kiệm của vợ chồng anh để đầu tư vào công ty đó. Anh nói sẽ thành cổ đông rồi ngồi hưởng lợi tức thôi.

Tụi em khuyên anh suy nghĩ kỹ vì hình thức đầu tư này nghe red flag lắm. Nhưng anh Trọng cứ khăng khăng đã tìm hiểu kỹ rồi, họp với công ty cả tuần trời, nắm rõ phương thức hoạt động nên mới muốn tham gia. Anh bảo không theo là tụi em "loss" to, còn nếu cho mượn 300 triệu thì 2 năm sau anh trả cả vốn lẫn lãi 400 triệu luôn.

Lúc đó không tiện từ chối ngay nên vợ chồng em xin về nhà bàn bạc lại. Chồng em khẳng định sẽ không cho anh vay vì thấy sketchy quá, không ai đầu tư 300 triệu mà 2 năm sau lãi tận trăm triệu kiểu đó được. Em thì cũng lo lắm, lỡ anh bị lừa thì mất trắng số tiền đó, lúc đó đòi lại làm sao được 300 triệu của mình đây

Vài ngày sau, anh Trọng lại sang hỏi tiền, tụi em bèn từ chối luôn. Chồng em lấy lý do bố mẹ vợ sắp sửa nhà nên cho mượn 200 triệu rồi, còn 100 triệu thì cuối năm mua xe ga mới cho em và mua sắm Tết.

Anh Trọng giận dỗi nói chồng em coi trọng nhà vợ hơn anh em ruột thịt. Anh còn tuyên bố nếu chồng em không cho vay thì tức là "triệt đường làm giàu" của anh, sau này đừng nhìn mặt anh nữa. Ủa drama gì đây???

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top