Anh chiến sỹ duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay Hòa Lạc được MC Phan Anh tặng đôi tay giả 700 triệu

XuNgoan

New member
9fd4ad45c53accdf31cb.jpg


Chiều 13/11, Thượng úy Đinh Văn Dương - người anh hùng duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay kinh hoàng tại Hòa Lạc (Hà Nội) ngày 7/7/2014 - không giấu được niềm vui khi MC Phan Anh cùng hội bạn ghé thăm và trao tặng anh một món quà vô cùng ý nghĩa: đôi tay giả!

Và đây không phải đôi tay giả bình thường đâu nha! Theo anh Dương chia sẻ, đôi tay này do chính MC Phan Anh và các bạn bỏ tiền túi ra làm, trị giá lên tới 700 triệu đồng luôn. Chip điều khiển xịn sò được nhập từ CHLB Đức, còn thiết kế thì giao cho công ty 3DMaster đảm nhiệm.

"Đôi tay giả này xịn lắm, được điều khiển bằng chip và cơ bắp của tay nên dùng rất dễ. Khi lắp vào hoạt động được khoảng 90% so với tay thật luôn ạ. Giờ em đã cầm được chai nước, hộp thuốc, chìa khóa rồi...

Thật sự là cả nhà em vui lắm, ước mơ bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Em cảm ơn anh Phan Anh, các anh chị và mọi người nhiều lắm ạ", anh Dương bày tỏ với giọng xúc động.

3c6fc0b17f2cd7846b01.jpg


Không chỉ vậy, anh Dương còn tâm sự thêm rằng với đôi tay giả này, từ giờ anh có thể tự làm được nhiều việc cơ bản, vừa lo cho bản thân vừa chia sẻ với gia đình.

"Mẹ em luôn mong em có đôi tay giả để sau này khi mẹ già yếu, vợ con bận thì em có thể tự lo được những việc đơn giản như đi vệ sinh, cầm bát cơm, cốc nước... Giờ ước nguyện đó đã thành hiện thực rồi. Vui quá không biết nói sao ngoài lời cảm ơn", anh Dương tâm sự.

Và tin vui còn chưa hết đâu! MC Phan Anh đã báo tin có một người bạn đang có ý định làm thêm đôi chân giả cho anh Dương nữa, dự kiến sẽ trao tặng vào dịp Tết này. Hy vọng ước mơ sẽ được trọn vẹn! ✨

Bà Trịnh Thị Đông (mẹ anh Dương) cũng không giấu được niềm vui khi nguyện vọng của con trai và cả gia đình sau bao lâu đã thành sự thật.

"Gia đình và Dương rất hạnh phúc vì được mọi người quan tâm, nhất là MC Phan Anh. Tôi xin cảm ơn tất cả", bà nói với nụ cười rạng rỡ.

Nhìn lại sự kiện đau thương: Ngày 7/7/2014, vụ tai nạn rơi máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 tại Hòa Lạc (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 20 cán bộ, chiến sỹ.

Thượng úy Đinh Văn Dương là người duy nhất sống sót, nhưng cái giá phải trả thật nặng nề: cơ thể bị thương nghiêm trọng, vết thương chi chít khắp mặt, mất cả bàn tay và bàn chân, thị lực cũng giảm sút đáng kể.

Gần 30 tháng nằm viện (891 ngày) với 24 ca mổ, sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ giỏi nhất Viện Bỏng Quốc gia và các bệnh viện hàng đầu, cùng sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài, anh Dương đã kiên cường vượt qua "cửa tử" và trở lại với cuộc sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top